Video, ảnh: Tiễn biệt cố Thủ tướng Abe Shinzo về nơi an nghỉ

(PLO)-  Hàng nghìn người tập trung trên các con đường bên ngoài đền Zojoji cũng như khắp Tokyo chờ xe chở linh cữu ông Abe đi qua để tiễn biệt vị cố thủ tướng mà họ vô cùng yêu mến.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lễ tang cố Thủ tướng Nhật Shinzo Abe chính thức bắt đầu từ sáng 12-7, tại đền Zojoji ở Tokyo (Nhật). Theo đài NHK, chỉ có thành viên gia đình ông Abe, những người thân thuộc và các quan chức nước ngoài tham dự lễ tang bên trong đền. Vợ ông Abe - bà Akie Abe chủ trì tang lễ.

Trong một bài đăng trên Twitter, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Nobuo Kishi đã vô cùng xúc động khi nhắc về anh trai mình - ông Abe, tờ The Japan Times đưa tin.

“Tôi đã mất một người anh. Nước Nhật mất một nhà lãnh đạo không thể thay thế” - trích bài đăng của ông Nobuo Kishi.

Người dân Nhật nghẹn ngào tiễn biệt cố Thủ tướng Shinzo Abe. Ảnh: CNN

Người dân Nhật nghẹn ngào tiễn biệt cố Thủ tướng Shinzo Abe. Ảnh: CNN

Theo NHK, rất đông người dân Nhật đã đến đền Zojoji đặt hoa, cầu nguyện, và gửi lời từ biệt vị cố thủ tướng mà họ vô cùng yêu mến. Theo đài CNN, hàng nghìn người đã tập trung trên các con đường bên ngoài đền Zojoji và ở trung tâm Tokyo để tỏ lòng thành kính với cố thủ tướng.

Cô Misaki Yoshikawa, 30 tuổi, cư dân Tokyo, hồi tưởng lần ông Abe đến gần và bắt tay cô ấy khi cô đi bỏ phiếu ở tỉnh Yamaguchi, tờ Kyodo News đưa tin.

"Không giống như các chính trị gia khác, ông Abe là người khiến chúng tôi không cảm thấy có rào cản với nào với ông" - cô nghẹn ngào nói. Người phụ nữ cho biết cô vô cùng bàng hoàng trước sự ra đi quá bất ngờ và oan uổng của nhà chính trị gia kỳ cựu này.

Bà Setsuko Kawasaki, 70 tuổi, nói rằng trong ký ức của bà thì ông Abe là một người dễ gần, luôn thân thiện, tươi cười. Theo bà, ông Abe là người đóng vai trò nòng cốt trong việc giúp nước Nhật phục hồi sau đại dịch COVID-19 và giải quyết bài toán bất bình đẳng xã hội khó nhằn tại nước này, theo The Japan Times.

Theo hãng tin Reuters, bà Keiko Noumi - 58 tuổi, là một trong số nhiều người đến dâng hoa cho ông Abe - nói rằng: “Tôi cảm thấy an toàn khi ông ấy là thủ tướng và điều hành đất nước. Tôi thực sự ủng hộ ông ấy". Bà cũng xúc động nói rằng sự ra đi của ông Abe thật sự rất đáng tiếc.

Theo NHK, sau tang lễ, linh cữu của cố thủ tướng đã được rước qua tòa quốc hội, văn phòng thủ tướng, nội các Nhật trước khi được đưa đến nhà tang lễ Kirigaya cũng ở Tokyo để hỏa táng.

Người dân cầu nguyện cho ông Abe. Ảnh: REUTERS

Người dân cầu nguyện cho ông Abe. Ảnh: REUTERS

Người dân Nhật dâng hoa trước di ảnh ông Abe ở đền Zojoji. Ảnh: KYODO NEWS

Người dân Nhật dâng hoa trước di ảnh ông Abe ở đền Zojoji. Ảnh: KYODO NEWS

Hàng nghìn người đến viếng ông Abe sáng 12-7. Ảnh: CNN

Hàng nghìn người đến viếng ông Abe sáng 12-7. Ảnh: CNN

Người Nhật cầu nguyện cho ông Abe. Ảnh: CNN

Người Nhật cầu nguyện cho ông Abe. Ảnh: CNN

Di hài ông Abe được rước đến văn phòng thủ tướng. Ảnh: REUTERS

Di hài ông Abe được rước đến văn phòng thủ tướng. Ảnh: REUTERS

Các nhân viên cảnh sát đứng gác khi mọi người xếp hàng để dâng hoa cho ông Abe tại đền Zojoji. Ảnh: REUTERS

Các nhân viên cảnh sát đứng gác khi mọi người xếp hàng để dâng hoa cho ông Abe tại đền Zojoji. Ảnh: REUTERS

Người dân đứng hai bên đường tiễn biệt ông Abe. Nguồn: CNN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm