Vinh danh gì… kỳ vậy?

Hồi nào giờ mình chỉ biết nghiên cứu khoa học, chuyên tâm làm việc để cống hiến cho cơ quan, cho đất nước, lãnh lương và đóng thuế, còn dư nhiêu đem về nhà lo cho cái mái ấm bé mọn là vui lắm, đêm nằm ngủ thở phà phà, không vướng bận gì.

Nghe tin Liên hiệp Các hội UNESCO Việt Nam tổ chức vinh danh trí thức, nói nào ngay bụng dạ có mừng thầm. “Trên” mà chịu ngó xuống xem xét thấu đáo như vầy, nhìn ra công sức của mình được ghi nhận, đó cũng là vinh dự cho tụi mình lắm lắm. Cầm cái giấy báo đọc tới đọc lui, không thể ngăn nổi dòng xúc cảm dâng tràn. Hội đồng xét duyệt vinh danh toàn những tên tuổi tầm cỡ, lễ vinh danh được cho biết là sẽ tổ chức hết sức long trọng. Đời làm khoa học, mong gì hơn là sự đánh giá đúng công lao đã bỏ ra.

Ủa mà còn phải đóng một khoản “lệ phí” nho nhỏ nữa là… 22 triệu đồng/người (!). Cái này được kêu là “dự trù kinh phí cá nhân” để tổ chức chương trình. Gì kỳ vậy? Đang lâng lâng trên trời thì té cái rầm xuống đất. Mừng hụt rồi. Vinh danh gì kỳ vậy? Tui không ham.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm