Vụ ngôi sao truyền hình Campuchia cấp cứu tại VN: DJ Ano đã được cứu sống

Chiều qua (12-11), Bệnh viện Pháp Việt (FV) đã xác nhận ngôi sao truyền hình Campuchia DJ Ano đã được cứu sống. Cô là nạn nhân của vụ đánh ghen khủng khiếp bằng dao lam (gây xôn xao dư luận Campuchia) suốt hai tuần qua.

DJ Ano tên thật là Suon Pheakdei, năm nay 26 tuổi, là MC của kênh TV3 Đài truyền hình Phnom Penh. Cô là một trong những MC, người mẫu kiêm diễn viên truyền hình nổi tiếng của Campuchia.

DJ Ano (tức Suon Pheakdei) - MC kênh TV3 Đài truyền hình Phnom Penh.
DJ Ano (tức Suon Pheakdei) - MC kênh TV3 Đài truyền hình Phnom Penh.

Bệnh viện FV xác nhận: DJ Ano được chuyển vào FV trong tình trạng “rất nặng”, tuy nhiên theo quy chế, FV không thể cung cấp tình trạng tổn thương của bệnh nhân.

Thông tin từ một số đồng nghiệp Campuchia ở các tờ Tin Sáng, Sophorn… cho biết DJ Ano đã bị đánh ghen bằng dao lam với chi chít các vết cứa trên toàn thân, nhiều bộ phận của cơ thể bị tổn thương nặng và mất rất nhiều máu. Theo tờ Sophorn, người đã thuê hung thủ sát hại DJ Ano là vợ một quan chức cao cấp trong ngành cảnh sát của Campuchia. DJ Ano không những bị làm tổn thương nặng cơ thể bằng dao lam mà còn bị cạo trọc đầu bởi bốn người đàn ông ép cô lên xe hơi. Các đồng nghiệp này cho biết DJ Ano được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Calmette ở Phnom Penh trong một ngày nhưng khi xác định chỉ có 20% cơ hội sống sót, cô đã được chuyển qua Việt Nam để cấp cứu.

Sau một tuần điều trị tại FV, DJ Ano đã hồi phục và xuất viện. FV cho biết thêm: Với những vết thương phần mềm bằng dao lam trên khắp cơ thể, chắc chắn DJ Ano sẽ không thể tiếp tục sự nghiệp của một ngôi sao truyền hình.

Việc nhập viện tại FV cũng như việc xuất viện của DJ Ano đều được giữ kín. Các đồng nghiệp Campuchia cho biết thông tin từ FV là thông tin xác tín đầu tiên kể từ khi DJ Ano bị đánh ghen. Ngay cả kênh truyền hình TV3 cũng không biết thông tin gì về nhân viên của mình sau gần ba tuần không đến nhiệm sở.

Chiều qua, phóng viên Tun Suk Tun của tờ Favorite Magazine cho Pháp Luật TP.HCM biết nhiều khả năng DJ Ano đã không trở về Phnom Penh theo đường cửa khẩu chính thức vì sợ bị truy sát tiếp. Anh Tun Suk Tun cũng đã liên hệ với cửa khẩu Bavet ở tỉnh Svayrieng (giáp Mộc Bài) và được xác nhận không thấy DJ Ano nhập cảnh vào Campuchia. Phỏng đoán của phóng viên này là DJ Ano có thể về Kom Pong Thom nơi cha mẹ cô đang sống theo cửa khẩu Xamat (Tây Ninh). Hoặc một giả thiết khác là cô đang ở lại Việt Nam trong một thẩm mỹ viện hay về Trà Vinh, nơi cô có một số người bà con.

DJ Ano là ngôi sao giải trí thứ hai của Campuchia được các bệnh viện Việt Nam cứu sống. Trước đó, vào tháng 2- 2007, ca sĩ nhạc Pop số một Campuchia là Pov Panhapich cũng đã được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy cứu sống khi bị bắn vỡ đốt sống cổ. Hiện Pov Panhapich cũng không trở về Campuchia mà sống tại nhà người thân ở Việt Nam.

VIỄN SỰ - DUY TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm