Ngày 12-2, BV Đà Nẵng cho biết sinh viên Ngô Thị Su Sal (quê Kiên Giang), người bị đứt lìa cánh tay trái sau vụ tai nạn trên đèo Hải Vân hôm 8-1, đã xuất viện cách đây gầy 10 hôm.
![]() |
Bệnh nhân Ngô Thị Su Sal tại thời điểm điều trị ở BV Đà Nẵng.
“Cánh tay trái của bệnh nhân sau khi nối liền đã "sống" nhưng vẫn cần thêm thời gian để tập phục hồi chức năng. Thời gian phục hồi thì tùy từng người, tùy mức độ luyện tập và phải theo dõi, đánh giá từng tháng chứ chưa thể khẳng định ngay được điều gì” – đại diện BV Đà Nẵng cho hay.
Như plo.vn đã thông tin, ngày 8-1, xe khách 51B-229.30 do tài xế Trương Anh Minh điều khiển, chở đoàn SV khoa Quản trị du lịch, Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật Kiên Giang đi thực tế, khi vừa qua cầu Cây Bàng khoảng 500m vào địa phận Thừa Thiên-Huế trên đèo Hải Vân thì rơi xuống vực.
Vụ tai nạn khiến một nữ sinh viên tử vong do mất nhiều máu. Nhiều trường hợp khác chuyển đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, trong đó nữ sinh Ngô Thị Su Sal bị nặng nhất. Em nhập viện trong tình trạng bị mất một phần cánh tay trái, phần đứt lìa vẫn còn ở hiện trường.
Ngay sau đó, các bác sĩ BV Đà Nẵng đã liên hệ, đề nghị Trung tâm cấp cứu 115 phải tìm bằng được cánh tay cho cô gái và chuyển nhanh về bệnh viện. Sau ca phẫu thuật kéo dài năm tiếng đồng hồ, với sự nỗ lực của ekip gồm tám bác sĩ, phần cánh tay bị đứt lìa đã được nối thành công.

(PLO) - Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho hay qua test nhanh, tài xế lái chiếc xe khách bị rơi trên đèo Hải Vân âm tính với nồng độ cồn và các chất ma túy.

(PLO) - Khi chiếc xe khách bị nạn, một bác sĩ tình cờ đi ngang qua đã giúp cho việc sơ cứu đúng cách và đặc biệt là anh đã góp công rất lớn trong việc tìm ra để nối lại cánh tay của cô gái.