Hội chửi mướn có chuyên gia?

Trong clip, thanh niên kia đã xúc phạm công an bằng những lời lẽ hết sức thô thiển. Đáng chú ý, đỉnh điểm của sự hỗn hào với lực lượng chức năng này là câu dọa dẫm: “Bác tao là trưởng Công an TP” (?!).

Chưa biết thực hư mối quan hệ ấy thế nào, song câu chuyện vỗ ngực xưng tên, khoe khoang là người nhà lãnh đạo không phải là mới mẻ gì. Hiện tượng “tinh tướng” này từng xuất hiện và thường rơi vào các tình huống muốn né xử phạt giao thông.

Câu hỏi đặt ra là tại sao thanh niên có những lời lẽ thể hiện sự “lùn” văn hóa kia lại tự tin với việc trình diễn lý lịch? Phải chăng đã có “kinh nghiệm” thoát phạt? Và có lẽ nào tâm lý nể nang, e dè, sợ đụng chạm của những người thực thi công vụ không những có thật mà còn phổ biến?

Ôi, những dấu hỏi trên khó quá và thuộc tầm vĩ mô. Chúng ta cần một đáp số thời sự và thiết thực hơn. Đó là chàng trai “hổ báo” ấy có bị xử lý hình sự vì thóa mạ lực lượng làm nhiệm vụ không?

Nếu không, “Hiệp hội Cáo mượn oai hùm” sẽ có lý do để rước hắn về làm giảng viên môn “Chửi mướn”!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm