Lời tỏ tình của Đa sộp

Xin thề là anh không ngoại tình! Bao năm nay vẫn đứng đây, trong vườn lộng gió của ông chủ quê Phú Yên, vẫn gửi lên bầu trời nơi em ngự trị những lời tỏ tình say đắm…

Làm gì có chuyện anh di cư sang vùng đất khác đặng dễ bề tán tỉnh mấy ả mây hồng, mây tím!

Cái thằng Đa sộp bị cơ quan chức năng tóm ở Quảng Ngãi kia to lớn gấp mấy lần anh chính là kẻ giả mạo danh tính. Một số thành viên thuộc loài người đã điền lý lịch của anh trong hồ sơ tên Đa sộp khủng (có thể từng sống trong rừng) ấy nhằm hợp thức hóa việc vận chuyển.

Nên anh đứng trong vườn mà ai cũng nghĩ anh xuất hiện trên ô tô là vậy… Thật bất lương!

Nói về sự bất lương thì anh không phải là bị hại duy nhất. Đã có biết bao vụ hàng hóa giả nhãn mác, thức ăn bẩn đội lốt thực phẩm sạch, bằng cấp gian dối… xảy ra. Thậm chí đến điểm số của một kỳ thi tầm cỡ quốc gia người ta cũng tráo đổi được thì chuyện biến hóa lý lịch của một cây xanh chỉ là “muỗi”.

Nếu có trách hãy trách những kẻ thiếu lương tâm, lờn luật pháp trong những vụ giả mạo kia. Họ đích thị là thủ phạm gây những bất an xã hội, sự băn khoăn việc thực thi công lý và khiến mây trắng thân yêu nghi ngờ tình cảm của anh.

Ký tên: Đa sộp vườn

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm