Con đường gốm sứ xuống cấp

(PL)- Hằng ngày tôi vẫn thường đi xe máy dọc theo đê Yên Phụ - nơi có con đường gốm sứ tuyệt đẹp, được hoàn thành để kỷ niệm thủ đô tròn 1.000 năm tuổi.
Không chỉ riêng tôi, ai đi trên con đường này cũng dễ dàng nhận thấy các bức tường lát gốm đã và đang xuống cấp (ảnh). Nhìn mà xót xa, có chỗ thì nứt nẻ toang hoác, chỗ thì bong tróc rơi rụng cả mảng gốm rộng tới cả mét vuông, không ít chỗ thì bị những người vô ý thức tiểu tiện bậy bạ…

Với đà này, liệu một vài năm nữa thì những bức tường trang trí gốm lớn nhất thế giới từng được ghi danh kỷ lục Guinness kia liệu có còn nguyên vẹn hay không?

Thiết nghĩ ngoài việc phải có bộ phận duy tu sửa chữa, vệ sinh, bảo vệ con đường, mỗi người dân chúng ta phải nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn để tránh cho đường bị xuống cấp thêm nữa…

NGUYỄN HÀNG ĐẠI, ĐH Quốc gia Hà Nội

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm