Bé trai 4 tuổi rơi xuống giếng tử vong

(PLO)- Bà nội phát hiện đôi dép và áo của bé trai ở giếng trong rẫy nên đã trình báo chính quyền địa phương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa 30-1, trao đổi với PLO một lãnh đạo UBND xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) xác nhận cơ quan chức năng vừa vớt thi thể cháu bé bốn tuổi để giao cho gia đình lo hậu sự.

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể cháu bé bốn tuổi lên khỏi giếng. Ảnh: NH

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể cháu bé bốn tuổi lên khỏi giếng. Ảnh: NH

Theo vị lãnh đạo này, khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, cháu YKE (4 tuổi, ngụ xã Ea Tiêu) đi vào rẫy cùng với bà nội HDE và bác ruột.

Tại đây, bà nội dọn cỏ còn YKE ngồi chơi một mình.

Gần hai tiếng sau, người nhà không phát hiện cháu bé ở đâu nên mới đi tìm.

Vừa di chuyển được một đoạn, bà HDE nhìn về phía một cái giếng ở trong rẫy thì phát hiện đôi dép và áo của cháu YKE.

Lực lượng cứu hộ và người dân có mặt ở hiện trường. Ảnh: NH

Lực lượng cứu hộ và người dân có mặt ở hiện trường. Ảnh: NH

Theo lãnh đạo UBND xã Ea Tiêu, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, chính quyền địa phương nhận được thông tin nói trên nên đã báo cáo lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn huyện Cư Kuin đến hiện trường.

Theo chính quyền địa phương, cái giếng nơi cháu bé tử vong người nhà dùng để tưới tiêu và không được che đậy cẩn thận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm