Bí ẩn danh tính kẻ tấn công cảnh sát Pháp

Ngày 7-1 vừa qua, cũng đúng 11 giờ 30, một người đàn ông cầm dao chặt thịt hô câu “Allah akbar” (Thượng đế vĩ đại) xông vào văn phòng cảnh sát ở quận 18 thủ đô Paris (ảnh). Hắn bị bắn chết tại chỗ.

Kết quả điều tra ban đầu như sau:

• Dấu tay: Phát biểu trên đài phát thanh France Inter sáng 8-1, công tố viên François Molins cho biết dấu tay kẻ tấn công trùng khớp với dấu tay một tên vô gia cư bị bắt về tội trộm cắp có băng nhóm vào năm 2013 và đã bị trục xuất. Tên này khai tên Sallah Ali, sinh ra tại Morocco nhưng không có giấy tờ tùy thân.

• Mảnh giấy và điện thoại: Trên người kẻ tấn công có một điện thoại di động và một mảnh giấy. Mảnh giấy vẽ cờ Nhà nước Hồi giáo tự xưng với chữ viết tay bằng tiếng Ả Rập cho biết đã tuyên thệ trung thành với Nhà nước Hồi giáo tự xưng và tấn công để trả thù Pháp không kích ở Syria. Trong điện thoại có tin nhắn từ Đức và sử dụng SIM của Đức.

Trên người kẻ tấn công còn có một túi quấn sợi dây điện giả làm đai bom. Cơ quan công tố thụ lý vụ án với tội danh âm mưu sát hại người thi hành công vụ liên quan đến khủng bố.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm