Bị đuổi khỏi quán nhậu, rủ bạn chém người

Đêm 12-3, Nghĩa và Phong nhậu ở quán. Thấy Nghĩa đã say, hung hăng gây chuyện nên Phong chở Nghĩa về. Tuy nhiên, ra khỏi quán khoảng 100 m, Nghĩa nhảy xuống xe quay lại hất đổ nồi lẩu trên một bàn nhậu khác rồi gây sự tiếp. Lúc này anh Nguyễn Văn Luận đã kẹp cổ Nghĩa kéo ra trước quán, tát vào mặt Nghĩa, bắt Nghĩa đi về.

Về đến nhà, Nghĩa lấy một cây rựa, một con dao rồi nhờ Phong chở đi tìm anh Luận trả thù. Phong chở Nghĩa quay lại thì thấy anh Luận dừng xe trước một quán cà phê. Nghĩa đưa rựa cho Phong, mình cầm dao đuổi theo chém nạn nhân tới tấp. Khi nạn nhân gục xuống, Phong cầm rựa bỏ đi. Riêng Nghĩa ở lại, thấy nạn nhân gượng dậy thì chém tiếp cho đến khi nạn nhân gục hẳn. Sau đó, Nghĩa còn cầm dao ra trước quán cà phê đập phá, hăm dọa “sẽ tàn sát hết”.

Anh Luận được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết, tỉ lệ thương tật là 25%. Tại phiên tòa, hai bị cáo đều thành khẩn nhận tội. Theo tòa, Nghĩa và Phong cố ý giết người, việc anh Luận thoát chết là ngoài ý muốn của các bị cáo. Tuy nhiên, các bị cáo ăn năn hối cải, gia đình đã khắc phục một phần hậu quả nên tòa tuyên án như trên.

NGUYỄN HOÀNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm