Các CSGT trên đèo Bảo Lộc đã tận lực hết mình vì bình yên cho dân

(PLO)- Chỉ vài phút trước khi hàng ngàn khối đất, đá ập xuống trong vụ sạt lở kinh hoàng, các chiến sĩ CSGT dầm mưa lăn đá, dọn đường trên quốc lộ 20.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vụ sạt lở tại chốt CSGT đèo Bảo Lộc làm ba chiến sĩ CSGT hy sinh và một người tử vong đã để lại nhiều nuối tiếc cho đồng đội, gia đình, nhân dân cả nước và tỉnh Lâm Đồng.

Tỉnh Lâm Đồng trước ngày 30-7 hứng nhiều cơn mưa lớn, liên tục và đến sáng 30-7 lại hứng tiếp đợt mưa lớn. Nước từ trên đỉnh đèo Bảo Lộc đổ xuống cộng với nền đất ngậm nước lâu ngày gây ra nhiều điểm sạt lở, cây xanh gãy đổ, đất đá rơi xuống mặt đường gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông qua tuyến đường này.

Các CSGT trên đèo Bảo Lộc đã tận lực hết mình vì bình yên cho dân ảnh 1

Bí thư tỉnh uỷ Lâm Đồng Trần Đức Quận và Đại tá Trương Minh Đương trực tiếp chỉ đạo cứu nạn tại hiện trường

Các chiến sĩ của chốt CSGT đèo Bảo Lộc đã liên tục di chuyển trên tuyến đường kiểm tra tình hình, cùng với các lực lượng khác dọn dẹp cây xanh gãy đổ, đá rơi trên mặt đường.

Lãnh đạo công an tỉnh Lâm Đồng cũng đi thị sát tuyến đường đèo này để kiểm tra công tác phòng chống thiên tai.

Và ngay sau khi sự cố sạt lở đặc biệt nghiêm trọng xảy ra, lãnh đạo công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường và huy động lực lượng, trang thiết bị để tìm kiếm những chiến sĩ của mình đang bị vùi lấp.

Một cảnh sát PCCC&CNCH kể rằng, mỗi khi lực lượng cứu nạn tìm thấy dấu vết của các chiến sĩ bị nạn, giám đốc của họ đã lao tới vị trí các chiến sĩ đang nằm mà quên nguy hiểm từ đống đổ nát.

Các CSGT trên đèo Bảo Lộc đã tận lực hết mình vì bình yên cho dân ảnh 2
Ngay sáng hôm sau khi xảy ra vụ việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã cùng với đoàn công tác của Chính phủ đã đến hiện trường chỉ đạo khắc phục sự cố sạt lở.

Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, suốt ba ngày trước thời điểm gặp nạn, các chiến sĩ đã trực 100% trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Sáng cùng ngày, các chiến sĩ tuần tra, dọn dẹp đá lăn trên đèo Bảo Lộc. Khi vừa về chốt để tiếp tục làm nhiệm vụ thì các cán bộ gặp nạn và hy sinh.

Xúc động khi nhắc về các chiến sĩ, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng nói: "Có anh em kịp ăn cơm trưa nhưng cũng có người chưa kịp ăn trưa thì đã ra đi".

Vụ sạt lở bất ngờ đã cướp đi bốn sinh mạng khi tuổi đời còn rất trẻ. Các anh đã cống hiến sức mình vì bình yên của Tổ quốc. Trước khi hy sinh, hình ảnh các anh đã cùng với người dân reo vui vì đã giải phóng thông thoáng đèo Bảo Lộc đã gây cảm xúc mạnh cho hàng ngàn người ở lại.

Những hình ảnh các anh đã dầm mình dưới mưa, lạnh trên đèo Bảo Lộc để hoàn thành nhiệm vụ đã lưu lại những tình cảm không thể phai nhoà trong lòng đồng đội, người thân và nhân dân.

Các anh hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Trong đó có anh chưa kịp đưa cô dâu về ra mắt gia đình, có anh ra đi để lại vợ và hai con thơ dại...

Các CSGT trên đèo Bảo Lộc đã tận lực hết mình vì bình yên cho dân ảnh 3

Giờ thì các anh đã yên nghỉ trong vòng tay yêu thương của người thân, đồng đội và nhân dân.

Chốt CSGT đèo Bảo Lộc nằm sát miếu Ba Cô, có nhiệm vụ giữ gìn ANTT và ATGT trên tuyến đèo Bảo Lộc. Trước đây, chốt CSGT này có tên là Trạm CSGT 320. Chốt CSGT này từng gắn với nhiều chiến công của Công an Lâm Đồng trong việc tấn công, trấn áp các loại tội phạm lợi dụng đèo cao, vắng vẻ để gây án.

Xin tiễn biệt các anh về nơi an nghỉ cuối cùng!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm