Mặc dù mang theo điện thoại, Xiao không gọi ai giúp đỡ vì sợ mất mặt. Theo tờ Bưu điện buổi sáng Trùng Khánh, công tác cứu hộ cuối cùng cũng được thực hiện trong nhiều giờ sau khi 2 ngư dân địa phương phát hiện Xiao bị mắc kẹt.
Thậm chí phải mất 7 tiếng, lực lượng cứu hộ mới kéo được Xiao ra khỏi vũng lầy, một phần vì anh quá xấu hổ để cởi chiếc quần của mình.
“Bùn dính chặt vào quần và chân anh ta. Chúng tôi bảo anh ta cởi chiếc quần dài ra để có thể kéo lên dễ dàng nhưng anh ta từ chối. Nếu anh ta hợp tác ngay từ đầu thì chỉ 1 hoặc 2 giờ là kéo được anh ta ra khỏi vũng lầy” - nhân viên cứu hộ Zhou Xin cho biết.
Theo T.A (ANTĐ/Orangenews)