Chồng giết vợ vì tin nhắn trên điện thoại

Nạn nhân là chị Đặng Thị Bạc (còn gọi là Lan, 22 tuổi), người vợ đang ly thân của Huệ.

Theo hồ sơ ban đầu, Bạc đã có gia đình ở Cà Mau nhưng do mâu thuẫn nên chia tay chồng và gửi con nhỏ cho mẹ chăm sóc. Thời gian đầu lên TP.HCM, Bạc đi bán cà phê. Tại đây, Huệ và Bạc gặp nhau rồi nảy sinh tình cảm.

Giữa năm 2013, Huệ và Bạc tổ chức đám cưới. Kết hôn xong, hai vợ chồng chuyển về sống tại phường Phú Mỹ, quận 7. Hạnh phúc chưa được bao lâu thì bắt đầu rạn nứt. Huệ biết trước khi đến với mình Bạc có quen một người đàn ông khác và vẫn còn giữ liên lạc. Đồng thời, Bạc không hài lòng về chồng nên hai người luôn có khoảng cách, không tránh được những xung đột, bất hòa. Đến tháng 4-2014, Bạc quyết định ly thân chồng chuyển về ở trọ nhà người bạn trên đường Huỳnh Tấn Phát (thị trấn Nhà Bè). Thương vợ, Huệ vẫn lui tới nhà trọ đưa đón vợ rồi về nhà ở quận 7 ngủ một mình.

Trương Văn Huệ tại cơ quan công an. Ảnh: XN

Tối 27-5, chị Hồ Thị Yến Nhi (bạn cùng phòng với Bạc) đi làm về nhưng không vào được bên trong. Gọi điện thoại cho Bạc nhưng không liên lạc được. Nghi vấn, chị Nhi báo xung quanh. Hàng xóm phá cửa phòng vào kiểm tra thì phát hiện Bạc nằm chết ở trước cửa nhà tắm. Trên cổ có vết thâm tím nghi vết thắt bằng ngoại lực nên trình báo công an.

Công an huyện Nhà Bè phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành khám nghiệm. Qua xác minh cùng tang vật tại hiện trường, công an xác định Huệ là nghi can. Đến chiều 28-5, Huệ đã đến Công an phường Bình Thuận, quận 7 đầu thú.

Huệ thú nhận đã sát hại vợ do ghen tuông. Cụ thể, chiều 27-5, sau khi đón Bạc về phòng, Huệ ở lại trò chuyện với vợ. Lúc đó điện thoại Bạc đang sạc pin, Huệ vô tình đọc được những dòng tin nhắn tình cảm của Bạc cùng với người đàn ông khác nên nổi máu ghen. Huệ la mắng Bạc khiến hai người tranh cãi. Bực tức, Huệ dùng sợi dây dù và dây nồi cơm điện gần đó siết cổ vợ hai lần dẫn đến tử vong. Gây án xong, Huệ tắt hết hệ thống điện, lấy hai chiếc ĐTDĐ của vợ rồi khóa cửa phòng, bỏ trốn khỏi hiện trường. Tuy nhiên, biết không thể chạy thoát và hối hận, Huệ ra đầu thú.

X.NGỌC - H.TUYẾT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm