Chưa thấy may đã thấy xui!

- Em Bảy, em ngưng… gãi được hông? Ngồi sau mà vò đầu, vò đùi loạn xị ngậu, lỡ mất thăng bằng rồi té thì nguy.

- Hu hu, vì em nổi dị ứng, khắp người ngứa ngáy nên nhờ anh đưa đi bác sĩ. Đâu có phải do ngẫu hứng mà gây mất an toàn giao thông.

- Khổ… Mà phải có nguyên cớ sao mới bị thế chớ?

- Có lẽ là tháng trước em khánh thành nhà mới, nghe nhiều người nói muốn may mắn vô ào ào thì mua gạo, muối, đường…

- Liên quan chi chuyện chấm bi nổi tùm lum trên da dẻ?

- Rồi ra chợ mua ít củ quả, vào siêu thị sắm gia vị, tới thầy lang xin vài vị thuốc Bắc… Tất cả dồn lại, đun sôi rồi rắc xung quanh nhà, nằm ngủ mỗi đêm.

- Trời, thế là rước muỗi cùng một loạt chất sinh ra do tương tác giữa rau củ, muối, đường, thuốc Bắc cùng nhiệt độ cao rồi! Cách rước may mắn này có gì đó giống trường hợp một ông ngộ độc thạch tín

- Cái ông mua thuốc xông nhà rồi nguy kịch do thuốc ấy có thạch tín được đốt lên hả? Hic, do em tin lời người này người nọ mà không chịu tìm hiểu các dược tính, lý tính, hóa tính...

- Hiểu rồi thì tốt, giờ anh chở tiếp nhưng em hứa là trên đường phải quyết tâm nhịn gãi đấy. Nguy hiểm lắm!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm