Chút kỷ niệm với Lý Đại Bàng

Lật tìm chồng báo cũ - tờ Đặc san CATP phát hành năm 2005, tôi bắt gặp hình ảnh của anh ở trang bìa trong trang phục cảnh sát nhân dân với nụ cười nhân hậu, lúc ấy anh vừa được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Thế mà giờ đây Lý Đại Bàng, con người huyền thoại với những mẩu chuyện về SBC (săn bắt cướp), anh và đồng đội được người dân TP trìu mến đặt tên “những cánh chim Đại Bàng trên đường phố” để nghiêm trị cái ác, giữ  bình yên thành phố trong những năm 1980, 1990 đã không còn nữa. Tôi nhớ lại cách đây 7 năm, cánh chim “Đại Bàng” ấy đã từng đến Vĩnh Long để thực hiện một chuyên án lớn.

Chút kỷ niệm với Lý Đại Bàng ảnh 1

Cố đại tá Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lý Đại Bàng

Chiều 20-8-2003, tại trụ sở Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Công an tỉnh Vĩnh Long xuất hiện nhiều đồng nghiệp vừa đến từ TP.HCM, trong số này có thượng tá Lê Thanh Liêm, Trưởng phòng và trung tá Lý Đại Bàng, Phó phòng. Các anh cho biết sau một thời gian theo dõi đã phát hiện hai đối tượng cầm đầu trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, đồng thời cũng là những đối tượng có lệnh truy nã thuộc loại đặc biệt nguy hiểm mà Công an TP.HCM đã tốn công theo dõi từ nhiều ngày qua, vượt qua nhiều tỉnh, thành phố và hiện bọn chúng đang có mặt tại tỉnh Vĩnh Long.

Trong số này có tên Trần Văn Lệ (còn gọi là Lệ mập, SN 1966, ngụ Tam Quang, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) - nguyên đại úy Đội trưởng Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Công an huyện Tương Dương, do biến chất đã bị kỷ luật tước danh hiệu công an nhân dân vào năm 2002, sau đó gia nhập vào đường dây mua bán ma túy, là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, y có thể lái xe ôtô và bắn súng cả hai tay, hiện giờ Lệ mập cùng một tên đồng bọn đi xe ôtô ghé vào nhà trọ Minh Phương nằm trên quốc lộ 1, thuộc ấp Tân Hưng, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, thuê phòng để nghỉ.

Ngay sau đó, hàng chục trinh sát của Công an TP.HCM và Công an tỉnh Vĩnh Long rải quân dọc theo quốc lộ 1, bên trong các quán cà phê xung quanh nhà trọ, một tổ trinh sát bí mật vào nhà trọ Minh Phương thuê phòng cạnh đối tượng.

Tuy nhiên, sau khi mướn phòng hai tên này không ở lại mà lên xe Honda ôm đi ngay đến nhà bạn gái ở ấp Phước Lợi B, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ (cô gái này trong thời gian làm nghề massage ở miền Trung đã quen biết với các đối tượng, nên thỉnh thoảng chúng thường ghé qua đây). Chúng mua cho gia đình này một tivi màu 21”, mua cho cô bạn gái đồng hồ đeo tay.

Mặc dù đã xác định chỗ đối tượng nhưng do đây là khu vực có nhiều nhà dân, nếu hành động không khéo rất có thể gây nguy hiểm cho bà con, thượng tá Lê Thanh Liêm và trung tá Lý Đại Bàng quyết định đợi hai tên trở về nhà trọ. Đề phòng tình huống chúng trở về nhà trọ là lấy xe đi ngay (tên nào cũng biết lái xe với tốc độ cực nhanh) - một trinh sát theo lệnh của trung tá Lý Đại Bàng đã bí mật làm xẹp bánh chiếc xe Ford.

Chút kỷ niệm với Lý Đại Bàng ảnh 2

Lệ mập và Hải Luận cùng số vũ khí thu được

Sau hơn một ngày du hí tại nhà bạn gái, khoảng 19 giờ ngày 21-8-2003, hai tên đi xe Honda trở về nhà trọ Minh Phương và vào phòng số 206. Lúc 19 giờ 30, tổ trinh sát tiếp cận đã xác định Lệ mập đi vào nhà tắm, tên còn lại chuẩn bị nấu nước sôi để trụng mì gói, các anh quyết định ra tay. Khi tiếp tân mang mì đến gõ cửa, cánh cửa phòng 206 vừa hé ra, bỗng một cú đạp thật mạnh, cánh cửa phòng mở toang các trinh sát ùa vào như cơn lốc, tên ở bên ngoài nhanh chóng bị hạ gục, nghe tiếng động Lê mập trong nhà tắm lao nhanh về phía chiếc cặp táp nhưng đã muộn. Trần Văn Lệ (Lệ mập) và Nguyễn Văn Hải (Hải Luận, SN 1962, ngụ Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) cũng là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trong chuyên án ma túy của một tỉnh miền Trung bị bắt giữ.

Qua khám xét lực lượng công an thu giữ 1 khẩu súng ngắn số hiệu CZ 75B cùng băng đạn 14 viên, trong này có 1 viên đã lên nòng; 1 súng ngắn số hiệu R 42350Z trong băng có 14 viên đạn, 15 viên đạn súng ngắn cỡ 9 ly, 12 viên đạn súng ngắn cỡ 6,35 ly, 1 ống giảm thanh, 1 quả lựu đạn, 101 viên hồng phiến, 4 điện thoại di động loại đắt tiền, 1 xe ôtô đời mới hiệu Ford mang BS: 60L-3880, 1.700USD, 100 đô la Úc, cùng nhiều tiền VN. Sau này khi đưa các đối tượng về TPHCM các trinh sát còn tìm thấy một khẩu súng ngắn loại Ceska của Tiệp Khắc sử dụng đạn 6,36 ly trong cặp táp của tên Hải Luận.

Được biết sau khi bắt gọn hai đối tượng cầm đầu nguy hiểm tại tỉnh Vĩnh Long, ngay trong đêm 21 và ngày 22-8-2003, Lý Đại Bàng cùng đồng đội lập tức quay về TP.HCM và tiếp tục phối hợp với CA tỉnh Đồng Nai bắt tiếp nhiều đối tượng khác như Phạm Văn Hạnh tức (Hạnh “Cầm”), Nguyễn Viết Dũng (Dũng lừng), Hồ Anh Tuấn (tức Tuấn “Thỏ”)... Sau này vụ án được đưa ra xét xử và được xem là vụ án ma túy lớn nhất từ trước đến nay với 2.354 bánh heroin, TAND tối cao đã tuyên phạt 16 bị cáo mức án tử hình và 9 án chung thân. Đây là một chiến công vang dội trên trận tuyến phòng chống tội phạm ma túy trong những ngày kỷ niệm 58 năm thành lập Công an nhân dân Việt Nam.

Nhắc lại một kỷ niệm về Lý Đại Bàng trong trận đánh ma túy ở Vĩnh Long để tưởng nhớ về một sĩ quan cảnh sát nhân dân, đại tá Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân với những lối đánh án thông minh, táo bạo, bất ngờ. Lời Bác Hồ dạy: “Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo”, anh đã thực hiện chu toàn, trước là bảo vệ an toàn cho mình và đồng đội, mà ưu tiên trên hết vẫn là sự an toàn cho quần chúng nhân dân. Điều này giải thích vì sao trong trận đánh ở Vĩnh Long, Lý Đại Bàng và đồng đội đã không hành động khi tên Lệ mập và Hải Luận đang vui say trong nhà bạn gái, nhưng trong người vẫn luôn thủ sẵn súng và lựu đạn, bởi anh biết rằng nếu hành động sẽ khó lường được hậu quả khi xung quanh đó nhiều người dân vẫn vô tình đi lại trên đường.

Vĩnh biệt cánh chim “Đại Bàng” sinh ra và lớn lên trên quê hương đất thép Củ Chi, từ nay cánh chim ấy đã bay xa nhưng mãi để lại cho đời bao chiến công như huyền thoại.

 Bài, ảnh: Long Vĩnh (CATP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm