Vĩnh biệt “huyền thoại SBC”

Sáng 9-4, thi hài Đại tá Lý Đại Bàng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC17) Công an TP.HCM, đã được đồng đội và gia đình đưa về Củ Chi (TP.HCM). Cơn đột quỵ, nhồi máu cơ tim đã đưa người anh hùng ra đi ở tuổi 50, để lại niềm tiếc thương vô hạn với bao người.

Ai cũng sốc khi nghe tin anh mất

Thiếu tá Nguyễn Trọng Đắc, cán bộ Phòng PC17, ngậm ngùi: “Anh ra đi đột ngột quá! Tôi có hơn tám năm gắn bó với anh, lúc nào cũng thấy anh gần gũi, thân tình và tận tâm cho công việc. Nhiều chuyên án ma túy của bọn tội phạm nguy hiểm được bóc gỡ dưới sự chỉ đạo của anh…”. Tối 8-4 là ca trực của Đại tá Bàng, đến rạng sáng hôm sau, đồng đội gõ cửa phòng anh nhưng không thấy động tĩnh liền xông vào và phát hiện anh chết trong tư thế ngồi làm việc, bên chồng hồ sơ chuyên án, báo cáo ngày.

Đại tá Lê Thanh Liêm, Phó Cục trưởng Cục C17, cho biết rất bất ngờ khi hay tin Đại tá Bàng mất. Ông Liêm đang công tác tại miền Trung vội vã quay về để kịp dự đám tang.

Sáng cùng ngày, Đại tá Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, gác mọi công việc để đích thân đến Phòng PC17 cùng gia đình Đại tá Bàng bàn lo việc hậu sự. Chờ đến lúc chiếc xe trắng chở Đại tá Bàng rời trụ sở PC17 về đất thép, phía sau là hàng dài cán bộ, chiến sĩ đứng nghiêm chào, ông Minh mới ra về.

Vĩnh biệt “huyền thoại SBC” ảnh 1

Người thân Đại tá Lý Đại Bàng bàng hoàng khi hay tin anh đột tử.

Có mặt tại đây, nhiều người trong đơn vị không cầm được lòng, mắt rơm rớm lệ. Hơn 30 năm trong ngành, cũng chừng đó sống xa nhà, suốt ngày đối mặt với công việc nên anh ít dịp thăm nhà dù nhà anh ở Củ Chi chỉ mất hơn một giờ chạy xe máy. Hình ảnh “ăn cơm tập thể, ngủ giường cơ quan” của anh rất quen thuộc với mọi người. Trong góc phòng hội trường, vợ anh cùng hai con gái ôm nhau khóc nức nở. Vợ anh là một phụ nữ chịu khó, đảm đang. Ngoài việc chăm sóc mẹ chồng gần 90 tuổi đang bệnh tật và nuôi hai con gái đang học đại học, chị còn gánh việc ruộng vườn để chồng an tâm công tác. Choàng tay lên bờ vai mẹ, Thu Ngân - con gái út nấc từng lời: “Ba không còn nữa, mẹ phải thương chị em con mà mạnh mẽ lên!”.

Huyền thoại săn bắt cướp

Một phần cuộc đời và công việc của người anh hùng trong thời bình được nhiều người nhắc đến trong thời khắc ly biệt.

Sinh năm 1960, quê quán Củ Chi, vào ngành công an tháng 11-1977, anh trải qua nhiều vị trí công tác từ lính SBC đội săn bắt cướp của Công an TP.HCM, anh chuyển về làm đội phó Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 5, rồi đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Cụm 2 và đội trưởng Đội đặc nhiệm... Đó là những năm 1980-1990, các băng nhóm giang hồ, trộm cướp một thời gian mai danh ẩn tích lần lượt nhóm lên hoạt động táo tợn. Chúng không ngần ngại xả súng vấy máu người lương thiện để cướp của. Người chiến sĩ công an Lý Đại Bàng không ngại hiểm nguy, luôn rong ruổi trên đường phố với chiếc xe Honda 67 để săn bắt tội phạm. Anh đã cùng đồng đội phá hàng trăm vụ án, bắt giữ gần ngàn đối tượng hình sự. Từ đây tên tuổi Lý Đại Bàng thành danh, được người dân thành phố ví von “huyền thoại SBC”. Năm 1995, anh được bình chọn là một trong những thanh niên điển hình TP.HCM nhân kỷ niệm 20 năm ngày giải phóng miền Nam. Năm 2005, anh được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang và là đại diện duy nhất của ngành công an TP.HCM trong danh sách thanh niên tiêu biểu sau 30 năm ngày đất nước thống nhất.

Vĩnh biệt “huyền thoại SBC” ảnh 2

Anh hùng lực lượng vũ trang Lý Đại Bàng tại Đại hội thi đua Vì an ninh tổ quốc năm 2005. Ảnh: ND

Năm 2001, anh Bàng đang là phó trưởng Công an quận 5 được điều về làm phó Phòng PC17 Công an TP.HCM. Trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy, anh góp phần khám phá hàng trăm chuyên án lớn, bóc gỡ nhiều đường dây ma túy xuyên quốc gia. Trong đó, nổi cộm chuyên án 403H của “tập đoàn ma túy” Hạnh Cầm, Hải Luận, Dũng Lừng, Lệ mập với gần ngàn bánh heroin, hàng chục đối tượng nguy hiểm bị bắt giữ.

Năm 2008, nhận cương vị trưởng Phòng PC17, Đại tá Lý Đại Bàng vẫn quyết liệt công việc săn bắt tội phạm ma túy để lập tiếp nhiều chiến công xuất sắc.

Nhìn bề ngoài với dáng người cao to, nhanh nhẹn, bản lĩnh nhưng anh lại ít nói. Mỗi khi có ai hỏi về chiến công, thành tích, anh chỉ trả lời: “Có gì đâu mà nói”. Có lẽ khi tuyên thệ với cờ tổ quốc, anh tự chọn cho mình con đường dấn thân gian khổ, chấp nhận hy sinh thầm lặng cho cuộc sống bình yên.           

Cuộc đời Đại tá Lý Đại Bàng đã viết thành bản tráng ca mãi mãi không quên trong lòng người dân thành phố.

Chia buồn

Được tin Đại tá Lý Đại Bàng (sinh năm 1960), Anh hùng lực lượng vũ trang, Đảng ủy viên Đảng bộ Công an TP.HCM, Bí thư Đảng ủy - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM, đãtừ trần lúc 23 giờ ngày 8-4, linh cữu quàn tại tổ 2, khu phố 2, thị trấn Củ Chi, TP.HCM; lễ truy điệu lúc 7 giờ ngày 14-4, lễ động quan lúc 8 giờ ngày 14-4; sau đó được an táng tại nghĩa trang An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM.

Ban biên tập và phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM xin thành kính chia buồn cùng gia đình.

NGUYỄN DŨNG - THANH NHÃ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm