Lý Đại Bàng bản tráng ca anh hùng

Tôi lặng người khi hay tin đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang Lý Đại Bàng đột ngột ra đi. Nhưng đó là sự thật nghiệt ngã, anh đã đột quỵ giữa ca trực đêm tại phòng làm việc.

Lý Đại Bàng bản tráng ca anh hùng ảnh 1

Đại tá Lý Đại Bàng

Vĩnh biệt huyền thoại SBC Lý Đại Bàng, không ai quên được hình ảnh anh với chiếc Honda 67 rảo khắp hang cùng ngõ hẻm để buộc những tên tướng cướp khét tiếng nhất phải khuất phục. Không ai quên cảnh Lý Đại Bàng buông xe, bay người tấn công đối tượng có vũ khí như trong phim. Năm 1984, băng Nguyễn “tàn bạo” gây ra hàng loạt vụ cướp táo bạo giữa ban ngày trên địa bàn quận 5. Cầm đầu băng là hai tên Nguyễn Văn Chính, Nguyễn Chính Thắng, nổi tiếng từ trước giải phóng với biệt tài bắn súng và đi xe máy.

Đội SBC của Lý Đại Bàng được giao đảm nhiệm trọng trách. Một hôm đang cùng đồng đội mai phục gần chợ Tân Thành, anh chợt phát hiện hai tên chạy xe máy tới, Thắng bước xuống giật giỏ xách của một phụ nữ rồi lên xe đồng bọn phóng vút đi. Không để chúng tẩu thoát, Bàng lập tức đuổi theo với tốc độ chóng mặt, khi lên ngang tầm xe của hai tên cướp thì anh buông tay lái, nhún người bay sang ôm chặt tên ngồi sau quật xuống đường, đánh bay khẩu súng hắn vừa móc từ bụng ra. Tên Chính hoảng sợ rồ ga tháo chạy nhưng các trinh sát đã kịp tới bắn hắn bị thương ở chân. Mặc, Chính vẫn phóng xe bạt mạng.

Giao tên Thắng cho đồng đội, Lý Đại Bàng lập tức lao theo, khi đối tượng mất hút thì lần theo dấu máu vào một con hẻm, ra đến đường lớn nhận ra Chính vừa leo lên một chiếc xích lô. Chiếc Honda 67 của Bàng trờ tới. Lại một cú bay người ngoạn mục đoạt được trái lựu đạn tên cướp đang đưa lên miệng định rút chốt. Gã thọc tay vào túi quần nhưng không thể rút ra được khẩu rulô bởi đã bị bàn tay cứng như thép của Bàng khóa chặt... Hai chục năm gắn với “nghiệp” cảnh sát hình sự, Lý Đại Bàng có rất nhiều những trận đánh đẹp như thế.

Cũng khoảng thời gian ấy anh trực tiếp phá hơn 300 băng, ổ nhóm, bắt gần 500 tên tội phạm cộm cán. Những đối tượng hung hãn như Tuấn “Côn Đảo”, Tâm “nhập nha”, Hoàng “Cần Thơ”, Sinh “Phú Nhuận”... từng tác oai tác quái một thời, đi đâu cũng lận sẵn lựu đạn, súng, dao lê, dám thách thức cả lực lượng công an và điên cuồng chống trả khi bị vây bắt, nhưng khi chạm trán với Lý Đại Bàng đều phải thúc thủ. Chỉ nghe tên anh là bọn cướp đều khiếp vía dù võ nghệ cao cường hay có vũ khí trong tay. Chúng kháo nhau anh có bùa Lỗ Ban, đạn bắn không chết, vậy mà...

Năm 2005, Lý Đại Bàng được tuyên dương Anh hùng, nhưng dường như tư chất anh hùng trong anh đã có từ lâu. Đó là lòng quả cảm, đấu tranh không khoan nhượng với bọn tội phạm. Anh liên tục thay đổi vị trí công tác, cứ hễ nơi nào nguy hiểm, khó khăn, anh lại được điều đến, thậm chí đang ở cương vị đội trưởng vẫn sẵn sàng nhận chức đội phó đơn vị khác. Với anh chức tước đâu có nghĩa gì, miễn là làm tốt công việc. Năm 1998, anh được cử làm Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của Công an quận 5. Trận tuyến mới cam go và phức tạp, anh cũng không nề hà.

Rồi Lý Đại Bàng được đề bạt giữ chức Phó trưởng Công an quận năm 2000. Dưới sự chỉ đạo của anh, Công an quận 5 là đơn vị đầu tiên khám phá thành công các chuyên án ma túy tổng hợp; tháng 3-2001 bắt gã Việt kiều John Nguyễn, thu giữ 1.222 viên Ecstasy, là số tang vật lớn nhất vào thời điểm ấy.

Tháng 6-2001, Lý Đại Bàng được điều động về làm Phó trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, cùng với Trưởng phòng Lê Thanh Liêm đảm nhiệm trọng trách Ban giám đốc CATP giao phó là củng cố lại đơn vị, đẩy mạnh công tác nghiệp vụ cơ bản, tìm cách đánh mới nhằm đấu tranh có hiệu quả trước loại tội phạm ma mãnh, xảo quyệt, ngăn chặn thảm họa cho xã hội. Bằng sự nỗ lực của Ban chỉ huy phòng và tập thể cán bộ chiến sĩ, từ đây hàng loạt chuyên án ma túy thuộc tầm cỡ lớn nhất nước được khám phá, xóa sổ hàng chục đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, bóc gỡ các tổ chức phân phối thuốc lắc tại các bar, vũ trường, bắt nhiều tên tội phạm quốc tế...

Không thể không kể đến chiến công lẫy lừng: đập tan “tập đoàn” ma túy của Hải luận, Hạnh cầm, Lệ mập, Dũng lừng năm 2003, bắt 29 tên (có 16 án tử hình), truy nã 18 tên, thu giữ và kê biên số tài sản bất chính của các đối tượng lên đến 16 tỷ đồng! Đây là tổ chức tội phạm quy mô chưa từng thấy, hoạt động trên địa bàn rộng, chuyên giao nhận hàng bằng xe hơi, mỗi lần vận chuyển hàng trăm bánh heroin, các tên cầm đầu đều có súng, sẵn sàng cưa đôi trái lựu đạn với công an.

Là lãnh đạo, Lý Đại Bàng không đơn thuần chỉ ngồi tại chỗ nghe báo cáo của thuộc cấp, mà phải trực tiếp kiểm tra thực tế, nghĩa là anh cũng phải đi trinh sát. Tối 27-3-2003, Bàng cùng Đội trưởng Đội 3 Nguyễn Hữu Toàn và năm trinh sát bám theo chiếc Toyota Camry BS: 52V-2525 của đối tượng từ Long Khánh qua ngã ba Sông Trầu về căn nhà hoang ở ấp Tây Lạc, xã Bắc Sơn, huyện Thống Nhất, Đồng Nai. Tại đây, trong cơn mưa tầm tã các anh phát hiện có ba xe du lịch đậu sát nhau và khoảng tám, chín người chuyển những bao hàng từ xe này sang xe kia. Chúng đang giao nhận heroin, số lượng lớn quá, đội trưởng Toàn thấy “ngon ăn” xin lệnh đánh để bắt quả tang nhưng Lý Đại Bàng lắc đầu. Đêm 20-8 năm ấy, Bàng và lực lượng trinh sát phải chốt chặn, ngủ vật vờ ngoài đường ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long để làm nên kỳ tích: bắt gọn Lệ mập, Hải luận tại nhà nghỉ Minh Phương vào tối hôm sau.

Đưa hai tên về thành phố, ngay trong đêm Lý Đại Bàng được lệnh dẫn một cánh quân lên Long Khánh triển khai phương án bao vây, bắt được Hạnh cầm và bốn đàn em lúc rạng sáng 22-8. Lệ mập, Hải luận, Dũng lừng mỗi tên đều có hai súng ngắn, lựu đạn. Bấy giờ các trinh sát mới hiểu hết bản lĩnh của người chỉ huy: nếu tối 27-3 được phép tấn công thì khó tránh khỏi thương vong, chưa kể sẽ rút dây động rừng, không thể bóc gỡ hết toàn bộ đường dây...

Lý Đại Bàng bản tráng ca anh hùng ảnh 2

Đồng chí Lý Đại Bàng (bìa phải) trao trả xe gian do bọn tội phạm ma túy sử dụng cho chủ sở hữu

Giữa năm 2007, đồng chí Lê Thanh Liêm được đề bạt Phó cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Lý Đại Bàng đảm nhiệm cương vị Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CATP Hồ Chí Minh. Đây là thời điểm bọn tội phạm ma túy đã co lại, thay đổi phương thức hoạt động, kín kẽ và tinh vi hơn, thế nên cuộc đấu tranh càng trở nên gian nan. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban giám đốc CATP với phương châm đánh nhanh, đánh trúng, không để các đối tượng kịp móc nối hình thành tổ chức lớn gây hậu quả nặng nề cho xã hội, lực lượng phòng chống ma túy thành phố tiếp tục lập công xuất sắc, chặt đứt nhiều đường dây vận chuyển ma túy từ nước ngoài và phía Bắc vào, đánh thẳng vào sào huyệt dù đối tượng không ở trong nước...

Tháng 8-2008, triệt phá đường dây đưa heroin từ Campuchia về thành phố, Lý Đại Bàng cùng Ban chỉ huy phòng phải tìm cách “điều” ba tên đầu sỏ là Nguyễn Tấn Duy, Lê Hoàng Hội, Nguyễn Văn Binh đang ẩn náu ở Phnômpênh qua Việt Nam để trả lời về tội ác chúng đã gây ra. Băng tội phạm này gồm 15 tên, không chỉ gieo rắc “cái chết trắng” mà buôn bán cả vũ khí.

Thành tích ngoài mong đợi là vào cuối năm 2007, triệt phá tổ chức buôn bán ma túy tổng hợp của Trí cồ và đồng bọn, làm lộ ra băng tội phạm hình sự đặc biệt nguy hiểm, giúp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội khám phá băng cướp có vũ khí do Huỳnh Văn Hòa cầm đầu, đã gây ra 19 vụ án nghiêm trọng, bắn chết hai người để đoạt bằng được tài sản. Trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ an ninh trật tự dịp tết Kỷ Sửu 2009, chỉ hai tuần Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy khám phá 6 chuyên án, bắt giữ tổng cộng 50 tên, là kết quả rất đáng trân trọng...

Luôn trăn trở để đạt hiệu quả cao, tận tụy với công việc, nhưng trước những chiến công Lý Đại Bàng đều nói đến công sức của tập thể, anh không thích phô trương. Chất phác, mang rặt phong cách Nam Bộ, anh thân ái với đồng chí, đồng đội và rất thương lính, nhất là những cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Bởi thế khi anh nằm xuống, hết thảy đều chết lặng, đớn đau.

Sáng 9-4, nghe hung tin, hai đại tá Phó giám đốc Phan Anh Minh và Lê Đông Phong lập tức có mặt, lo hậu sự cho anh. Buổi trưa, cả đơn vị òa khóc tiễn anh về quê lần cuối cùng ở đất thép Củ Chi. Nơi ấy Lý Đại Bàng còn mẹ già thường xuyên đau yếu mà nhất mực yêu thương anh, có người vợ vì anh mà từ chối chốn thị thành để gắn bó với ruộng vườn, tần tảo sớm hôm lo cho ba con ăn học. Anh nằm xuống, lực lượng công an mất đi một người anh hùng, gia đình mất đi điểm tựa vững vàng cho mẹ già, vợ và các con.

Mấy hôm nay đồng đội của anh ở khắp toàn quốc chật kín nhà anh, có cả bạn bè quốc tế và những người dân mến mộ huyền thoại SBC Lý Đại Bàng tới dâng hương tưởng nhớ. Cánh đại bàng đã khép? Không! Đại Bàng vẫn sải cánh trong muôn vạn trái tim. Ngày tiễn đưa Lý Đại Bàng về nơi an nghỉ cuối cùng, trong khoảnh khắc biệt ly nhiều người không cầm được nước mắt và thầm mong có nhiều đại bàng như anh trên cõi đời này...  

Theo Trọng Đạt (CATP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm