'Con đường thi nhân" hơi u ám

Ngày 11-2, Ngày thơ Việt Nam lần thứ 15 đã chính thức diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội).

Điểm khác biệt cũng là điểm nhấn của Ngày thơ năm nay chính là Con đường thi nhân.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, khi nói về con đường này cho hay người xem sẽ được đi dưới một bầu trời của những câu thơ.

Tuy nhiên, hình ảnh Con đường thi nhân nói trên cũng đã tạo ra không ít băn khoăn cho những người chứng kiến bởi yếu tố thẩm mỹ của nó.

“Màu khung trầm, ảnh bên trong của nhà thơ cũng được đóng khung trông hơi bức bí và cảm giác u ám, không được thẩm mỹ và tươi sáng cho lắm” - anh Hồng Minh, một người xem, nhận xét.

Một số hình ảnh về Con đường thi nhân:

'Con đường thi nhân" hơi u ám ảnh 1

Con đường thi nhân dài khoảng 200 m từ cổng đến sân trong của Văn Miếu.

'Con đường thi nhân" hơi u ám ảnh 2

 Con đường này sẽ được trưng bày hàng trăm chân dung các nhà thơ nổi tiếng của đất nước qua nhiều thế hệ từ chống Pháp, chống Mỹ đến thời kỳ hòa bình xây dựng đất nước và các câu thơ hay về đất nước, con người, niềm tin và hy vọng… 

'Con đường thi nhân" hơi u ám ảnh 3

Hàng trăm bức chân dung các nhà thơ được đóng khung treo cùng với các câu thơ nổi tiếng của họ.

'Con đường thi nhân" hơi u ám ảnh 4

Có những chân dung nhà thơ được treo trên cao.

'Con đường thi nhân" hơi u ám ảnh 5

Lại có những chân dung nhà thơ được để gần mặt đất.

'Con đường thi nhân" hơi u ám ảnh 6

Chân dung nhà thơ Lê Đạt và Tế Hanh cũng được đặt ở dưới thấp.

'Con đường thi nhân" hơi u ám ảnh 7

Chữ trên sân khấu chính cũng chính là chủ đề của Ngày thơ năm nay.

Hùng tráng những ca khúc về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hùng tráng những ca khúc về Chủ tịch Hồ Chí Minh

(PLO)- Với phần dàn dựng công phu, sáng tạo... những tiết mục ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh càng thêm hào hùng, mới mẻ trong đêm nhạc  kỷ niệm 112 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.