Con nghiện nói bị công an “ép“

Ngày 3-4, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Phạm Ngọc Tú (38 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) 19 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Phiên tòa gây chú ý khi bị cáo một mực kêu oan dù bị bắt quả tang. Bị cáo cho rằng khi bị bắt chưa biết gì quay qua quay lại đã thấy công an nói trong xe mình có ma túy. Rồi khám xét chỗ ở lại dẫn bị cáo đi lòng vòng mới vào phòng phát hiện những dụng cụ liên quan đến ma túy. Theo bị cáo, công an ép mình... Khi VKS, tòa đưa ra các chứng cứ xác định bị cáo có tội thì Tú phủ nhận, không thừa nhận các chứng cứ...

Bị cáo Tú được dẫn giải về trại sau phiên xử

Theo hồ sơ, Tú là đối tượng có nhiều tiền án về lừa đảo, cướp tài sản. Năm 2011 mãn hạn tù, Tú bị bắt quả tang khi đang sử dụng ma túy nên UBND quận Phú Nhuận đưa đi cai nghiện bắt buộc 24 tháng.

Chiều tối 24-7-2017, Công an quận Bình Tân phối hợp với Công an phường Bình Trị Đông đi tuần tra trên đường Nguyễn Thị Tú phát hiện Tú đang điều khiển xe có dấu hiệu đáng ngờ nên kiểm tra.

Kiểm tra chiếc xe máy của Tú, công an phát hiện bên trong cốp xe có túi nylon màu đen có chứa tinh thể rắn không màu. Qua giám định tinh thể đó là ma túy đá, cân nặng 498 g.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Tú tại quận Phú Nhuận, công an thu giữ được một cân điện tử và dụng cụ sử dụng ma túy.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Vụ án ông Tô Hoài Dân: Phản cung toàn diện

Vụ án ông Tô Hoài Dân: Phản cung toàn diện

(PLO)- Cả 3 bị cáo trong vụ án lừa đảo liên quan ông Tô Hoài Dân ở Cà Mau đều phản cung, cho rằng mình không có chiếm đoạt của Nhà nước 7,3 tỉ đồng như cáo buộc.