Cứu sống 5 người trong căn nhà bị tưới xăng phóng hỏa

Ngày 31-8, tin từ Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận), cho biết đang xác minh làm rõ vụ cháy xảy ra tại căn nhà của ông Phan Văn Đức trong hẻm 444 Trần Hưng Đạo (hẻm “Nhà may Khanh”), thuộc khu phố 3, phường Lạc Đạo.

Hiện trường căn nhà bị đốt.

Trước đó khoảng 20 giờ 45 ngày 30-8, tại căn nhà trên bất ngờ bốc cháy dữ dội, khói đen mù mịt. Người dân xông vào phá cửa nhưng do cánh cửa sắt kiên cố lại bị khóa bên trong nên bất thành.

Phía trong nhà tiếng la hét, khóc lóc kêu cứu thảm thiết của các trẻ em khiến khu vực trên vô cùng náo loạn. Những người hàng xóm cho biết căn nhà trên ngoài vợ chồng chủ nhà còn có ba đứa con 15 tuổi, 10 tuổi và 8 tuổi.

Trong khi đó đây là con hẻm nhỏ, xe chữa cháy khó có thể vào được. Ngay khi nhận tin, một tổ công tác gồm ba cán bộ chiến sĩ Công an phường Lạc Đạo đã có mặt cùng người dân trong khu phố kéo hai ống nước của những căn nhà kế bên dập lửa. Tuy nhiên ngọn lửa vẫn cháy quá lớn.

Theo những người chứng kiến, lúc này Thượng úy Nguyễn Văn Hùng, Cảnh sát khu vực khu phố 3 tiếp cận cửa hô to động viên những người trong nhà bình tĩnh và cố gắng ném chìa khóa cửa ra ngoài.

Thượng úy Nguyễn Văn Hùng lao vào đám cháy.

Sau khoảng vài phút, khi những người trong nhà ném được chìa khóa ra. Lúc này lực lượng Cảnh sát PCCC Bình Thuận cũng đã có mặt cùng lực lượng công an phường và người dân xông vào đám cháy cứu được toàn bộ gia đình năm người ra ngoài và đưa đi cấp cứu.

Đến sáng 31-8, tin từ bệnh viện cho biết năm nạn nhân trong vụ cháy đã được xuất viện, người vợ cùng ba đứa con chỉ bị ngợp khói nhẹ.

Riêng người chồng bị ngợp khói nặng hơn và bỏng nhẹ nhưng sức khỏe đã bình thường. Vụ cháy cũng đã thiêu rụi ba xe máy, một xe đạp, tivi, tủ, cửa và một số vật dụng trong nhà.

Theo thông tin ban đầu, tối 30-8, do buồn chuyện gia đình, chủ nhà là ông Phan Văn Đức (38 tuổi) mua bia về nhà uống một mình sau đó đi mua một can xăng 5 lít rồi khóa cửa trong, bất ngờ phóng hỏa đốt nhà.

Thượng úy Hùng thu giữ can xăng.

Trao đổi nhanh với PLO, Thượng úy Nguyễn Văn Hùng cho biết khi mở được cửa cùng lực lượng Cảnh sát PCCC xông vào bên trong, cả bốn mẹ con đang núp trong nhà vệ sinh và được dìu ra ngoài.

Riêng người chồng sau khi phóng hỏa đã chạy lên lầu nên bị khói làm ngộp thở nhưng lực lượng chữa cháy đã kịp thời cứu đưa ra nơi an toàn.

Nói về hình ảnh khuôn mặt ám khói của mình đưa lên mạng xã hội và được nhiều người ngợi khen hành động dũng cảm, Thượng úy Hùng khiêm tốn cho biết, rất nhiều người tham gia chứ không phải riêng lực lượng cảnh sát.

“Nhờ người dân nhiệt tình phối hợp nên chúng tôi mới có cơ hội cứu được năm người trong gia đình họ. Cứu được cả gia đình là may mắn và vui lắm rồi vì bất cứ ai khi thấy nhiều người cận kề cái chết, trong đó có trẻ em cũng phải xông vào cứu nạn thôi” - Thượng úy Hùng chia sẻ.

Được biết, sáng nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết đã triệu tập ông Phan Văn Đức lên để lấy lời khai và tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm