Đã bắt được nghi phạm phóng hỏa khiến 3 người chết ở Bình Tân

Ngày 13-6, một nguồn tin từ Công an quận Bình Tân xác nhận vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM bắt được nghi phạm phóng hỏa, khiến ba người tử vong trên địa bàn.

Hỏa hoạn khiến cả ba người trong phòng trọ tử vong. Ảnh: NT

Người đàn ông chính là nhân vật đã được camera an ninh ở khu vực đám cháy ghi hình. Sau khi gây án, người này bỏ trốn và bị công an truy bắt.

Ba nạn nhân tử vong là chị Đào Thị D. (35 tuổi) cùng hai cháu Đào Văn T. (15 tuổi) và Đào Văn T. (13 tuổi). Ba nạn nhân đều quê ở An Giang.

Theo người dân, hình ảnh trong camera an ninh là ông Chín (50 tuổi, hay còn gọi là “cụt”).

Một xe máy và chiếc xe đạp cháy rụi cùng nhiều trái cây vương vãi khắp nơi bên trong phòng trọ. Ảnh: NT

Theo đó, ông Chín có tình cảm với chị D. Người này thường giúp chị D. chở trái cây ra chợ Cây Da Sà buôn bán.

Chị D. hiện đang sinh sống cùng con gái ở phòng trọ số 10 trên đường 21E (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân).

Hình ảnh camera an ninh cho thấy người đàn ông đã tới phóng hỏa căn phòng trọ. Ảnh: NT

Gần đây, hai người thường xảy ra mâu thuẫn, to tiếng. Đến rạng sáng 12-6, hỏa hoạn bùng lên từ phòng trọ khiến chị D. và hai người cháu mắc kẹt bên trong.

Người dân hô hoán, kêu cứu và tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Cả ba nạn nhân sau đó được đưa ra ngoài nhưng tử vong.

Công an trích xuất camera an ninh, cho thấy ông Chín đã tới chất các thùng xốp trước cửa phòng rồi châm lửa đốt.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm