Đại sứ quán kêu gọi giúp đỡ nạn nhân Việt bị bắn chết tại Angola

(PL)- “Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của người Việt, Đại sứ quán và Hội Người Việt Nam tại Angola xin gửi tới gia đình anh Tuân lời chia buồn sâu sắc và kêu gọi lòng hảo tâm của mọi người quyên góp, giúp đỡ để sớm đưa thi hài anh Tuân về nước an táng theo nguyện vọng của gia đình”.

Liên quan tới việc anh Phạm Văn Tuân bị cướp tại Angola bắn chết trên đường đi làm hôm 8-6 mà Pháp Luật TP.HCM đưa tin, Đại sứ Việt Nam tại Angola Đỗ Bá Khoa vừa phát đi thông điệp như trên.

Người thân của gia đình anh Tuân cho biết mọi người rất muốn được đưa thi thể anh Tuân về Việt Nam làm lễ an táng, tuy nhiên không đủ kinh phí. “Vợ chồng cháu Tuân vay mượn, chạy hết 160 triệu đồng để cháu Tuân sang Angola làm việc được ba năm nay. Công việc bên ấy bấp bênh, tiền gửi về chưa đủ trả nợ” - ông Vũ Bản, dượng anh Tuân, nói.

Được biết vợ chồng anh Tuân chưa có nhà riêng ở quê nhà. Thời gian qua chị Phan Thị Loan (vợ anh Tuân) ôm con trai sáu tuổi vào TP.HCM giúp việc ở xưởng may. Sau khi nhận tin chồng, chị đã quay trở về cùng người thân lo đám tang.

ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm