Dân phát khóc vì nước lớn mãi chưa rút, sinh hoạt bị đảo lộn

Nước dâng cao từ chiều 25-11 trên đường Phan Huy Ích khiến tài xế Nguyễn Văn Khôi lái xe taxi Vinasun chỉ kịp tấp lên lề đường. Xe chết máy khiến ông phải trả khách và nằm chờ nước rút. "Từ hôm qua đến giờ tôi chưa ăn uống và nói xin lỗi là muốn đi vệ sinh nhưng cũng chưa đi được" - ông Khôi thật tình. 

Nước dâng cao khiến hàng loạt cửa hàng, quán cà phê gián đoạn việc kinh doanh buôn bán. Tất cả sẽ bắt đầu trở lại sau khi nước rút. 

Một tài xế xe công nghệ bỏ lại xe trên đường Phan Huy Ích và cho biết mình may mắn vì được một khách sạn ven đường cho tá túc tạm và phải mua mì tôm ăn cho qua cơn đói. 

Nước lớn khiến hệ thống cửa cuốn ở nhiều cửa hàng, nhà dân gặp sự cố không hoạt động. Nước do sóng lớn khiến cửa cuốn bị giật bung khỏi bản lề, hư hỏng. 

Người dân gặp không ít khó khăn và sinh hoạt khi nước dâng cao. Tuy nhiên,  trên tuyến đường Phan Huy Ích đây không phải là lần đầu, những lần mưa lớn, dai dẳng con đường này đều rơi vào tình trạng ngập. 

Nước tràn vào nhà dân làm hư hỏng đồ đạc, tài sản, đặc biệt là các hộ kinh doanh vật liệu xây dựng. 

Các cửa hàng kinh doanh thức ăn, đồ uống cũng phát khóc vì kinh doanh mấy ngày liên tục bị gián đoạn do mưa gió. 

Sóng lớn đánh vỡ gần như toàn bộ gạch men trưng bày trước một cửa hàng vật liệu xây dựng. 

Hàng loạt xô tô bị chết máy nằm la liệt trên đường. "Chờ hoài nước không rút nên chúng tôi phải di chuyển phương tiện đến nơi cao ráo hơn để chờ phương tiện cứu hộ đến di chuyển" - một chủ phương tiện cho hay

Một tài xế khác than phiền rằng mình phải ngủ trên xe từ chiều tối hôm trước và đợi đến sáng nay nhưng nước chưa rút. 

Nước lớn kèm rác thải tràn vào nhà dân. Một số gia đình phải dùng lưới chắn rác để chặn. 

Đến trưa cùng ngày, nhiều tuyến đường vẫn ngập sâu. 

Người dân cố gắng vớt vát bằng cách múc nước bằng gáo ra ngoài nhưng có vẻ không ăn thua. 

Bên trong các căn nhà ven đường, nước dâng cao vẫn chưa rút. "Bây giờ nước còn cạn hơn, chứ lúc tối nước dâng đến thắt lưng, chúng tôi chỉ biết khóc chứ không có cách nào khác" - một người dân nói. 

Nước tràn vào nhà một người dân kinh doanh nệm ven đường, thiệt hại số tài sản lớn. 

Nước xô đổ cửa một ngôi nhà kinh doanh đồ gỗ nội thất ven đường Phan Huy Ích. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm