Đất nước gặp khó, phải quý trọng “tiền xu”

Tuy nhiên, chủ yếu số tiền này được dùng vào các lễ hội tại những đền chùa. Sau tết số tiền này được gom lại để đổi tiền mệnh giá lớn ở ngân hàng. Tết năm ngoái, riêng chi phí in tiền mệnh giá 2.000 đồng đã là 300 tỉ đồng, chưa kể đến các chi phí kiểm tra, bảo quản, phát hành.

300 tỉ đồng là số tiền không nhỏ, có thể đầu tư cho biết bao công trình công ích, nhất là ở những vùng sâu vùng xa. Ví dụ xây vài chục ngôi trường làng, bắc vài chục cây cầu qua suối để trẻ con đi học mùa lũ được an toàn, hay làm mấy chục cây số đường nông thôn.

Nhắc tới tiền mệnh giá nhỏ, câu chuyện về những đồng tiền xu lại khiến người khác “phiền lòng”. Vài năm gần đây, dường như mọi người đã quên mất Việt Nam từng phát hành tiền xu cách đây chừng 10 năm. Hiện nay, lượng tiền tồn tại trong thị trường không ít nhưng không thấy NHNN nhắc đến. Từ việc thông báo hơn 300 tỉ đồng chi vào việc in tiền mệnh giá 2.000 đồng mỗi kỳ tết, có thể suy ra chi phí cho đợt đúc tiền xu trước đây là rất “khủng”.

Trách nhiệm về sự lãng phí mang dấu ấn tiền mệnh giá nhỏ và tiền xu chắc chắn thuộc về NHNN. Phải chăng thời gian qua NHNN vì lo những chuyện quá vĩ mô, như chống lạm phát, hạ lãi suất ngân hàng, giữ tỉ giá ngoại tệ và cả chuyện độc quyền vàng miếng, khống chế giá vàng… nên quên bẵng đi câu chuyện tiền xu, vốn “tưởng nhỏ nhưng không nhỏ”?

Thiết nghĩ NHNN phải tìm phương cách phục hồi việc sử dụng những đồng tiền xu hoặc có văn bản thu đổi toàn bộ tiền xu trong dân để có thể sử dụng vào mục đích khác. Nhất thiết không thể buông lỏng phớt lờ tiền của nhân dân như hiện nay.

Đặc biệt, nên khuyến khích và phát triển loại hình máy bán hàng tự động bằng tiền xu công cộng. Điều này không chỉ tạo sự tiện lợi cho khách hàng mà còn đảm bảo tiền xu được lưu hành. Có thể học tập từ Mỹ, Nhật, các nước châu Âu, hay gần hơn như Singapore, Thái Lan. Tại các quốc gia này, người dân vẫn sử dụng song song tiền giấy mệnh giá nhỏ và tiền xu trong giao dịch ở các siêu thị cũng như tại các máy bán hàng tự động.

Đất nước khó khăn, kinh tế nặng gánh nợ công thì Chính phủ càng phải chống lãng phí trong chi tiêu công. Chớ “khinh” cái nhỏ mà bỏ tiền xu.

PHẠM ĐÌNH THỐNG

Đừng bỏ lỡ

Bản tin trưa 20-3: Cụ ông 78 tuổi đi nhà nghỉ bị cướp; Người phụ nữ trộm tiền cụ bà bán rau

Bản tin trưa 20-3: Cụ ông 78 tuổi đi nhà nghỉ bị cướp; Người phụ nữ trộm tiền cụ bà bán rau

(PLO)- Cụ ông 78 tuổi đi nhà nghỉ bị cướp ở Bình Dương; Đưa ngư dân bị chìm tàu bơi 30 giờ trên biển vào bờ; Bắt giữ một phụ nữ trộm tiền của cụ bà bán rau ở Quảng Nam; Bắt giữ tài xế gây tai nạn chết người trong đêm rồi bỏ trốn khỏi hiện trường; Xác định nhóm người hành hung tài xế xe buýt ở Khánh Hòa.

Đọc thêm

Ra mắt Ngân hàng Nhà nước khu vực 11

Ra mắt Ngân hàng Nhà nước khu vực 11

(PLO)- Ông Nguyễn Kim Cương được giao giữ chức Quyền Giám đốc Ngân hàng Nhà nước khu vực 11, gồm 5 tỉnh khu vực Tây Nguyên: Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông và Lâm Đồng.

Pfizer và VNVC ký thảo luận về sản xuất vắc xin

Pfizer và VNVC ký thảo luận về sản xuất vắc xin

(PLO)- Theo thỏa thuận hợp tác, Tập đoàn dược phẩm hàng đầu thế giới Pfizer sẽ hỗ trợ Hệ thống tiêm chủng VNVC nâng cao kiến thức xây dựng nhà máy sản xuất vắc xin đạt tiêu chuẩn quốc tế, chủ động cung ứng cho Việt Nam.