Đến lúc phải giãn thuế thu nhập cá nhân

Đó là nguyện vọng của nhiều bạn đọc sau khi biết tin Chính phủ đồng ý giãn thuế cho doanh nghiệp và chi trả trợ cấp khó khăn cho một số đối tượng.

Đỡ đồng nào hay đồng đó

Giá xăng tăng kéo theo nhiều mặt hàng khác đều tăng khiến tôi nhớ lại thời điểm năm 2008. Lúc đó đời sống của người dân rất khó khăn bởi khủng hoảng kinh tế và nhiều yếu tố khác đã đẩy lạm phát lên hơn 20%. Để khoan sức dân, Chính phủ đã có một quyết định kịp thời và hợp lý là cho giãn nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trong những tháng đầu năm 2009. Đến tháng 6-2009, Quốc hội đã đồng ý với đề xuất của Chính phủ và ra nghị quyết về việc miễn thuế TNCN đối với số thuế đã giãn từ tháng 1 đến hết tháng 6-2009. Số đông đã rất phấn khởi với quyết sách này bởi “tích tiểu thành đại”, số thuế được giãn, miễn trong sáu tháng giúp mọi người có thêm một khoản tiền để vượt qua khó khăn.

Tôi biết khi miễn thuế TNCN thì ngành thuế thất thu một khoản không nhỏ. Tuy nhiên, khi thu nhập đứng yên mà giá cả ngày nào cũng nhích lên thì đa số đều cảm thấy rất nặng nề với việc nộp thuế. Nếu Chính phủ đã đồng ý giãn thuế cho doanh nghiệp thì tại sao không tính ngay việc giãn thuế TNCN cho người dân?

THIỆN NHÂN (70/12 Tân Mỹ, quận 7)

Do đi chợ hằng ngày nên tôi nắm rất rõ tình hình giá cả. Gần như thứ nào cũng tăng và bà nội trợ nào cũng muốn quay mòng mòng. Để gia đình đỡ lo lắng, chỉ khi nào thật cần thiết tôi mới nói giá tiền của món hàng. Dẫu biết rất rõ khi giảm chất lượng bữa cơm thì đồng nghĩa với việc giảm sức khỏe của các thành viên nhưng đôi lúc tôi cũng không biết xoay xở thế nào.

Đến lúc phải giãn thuế thu nhập cá nhân ảnh 1

Khi thu nhập đứng yên mà giá cả ngày nào cũng nhích lên thì đa số đều cảm thấy rất nặng nề với việc nộp thuế. Ảnh: HTD

Mỗi tháng vợ chồng tôi phải đóng 300.000 đồng tiền thuế. Nếu được Chính phủ cho giãn thuế và sau nữa là miễn thuế thì chắc chắn với 300.000 đồng thuế đó, gia đình tôi sẽ có được một khoản bù đắp để cuộc sống dễ chịu hơn.

PHƯƠNG TRÂM

Có thêm tiền mua sữa cho con

Vợ chồng tôi cưới nhau được hai năm và đều là người ở tỉnh đến TP.HCM sinh sống. Thu nhập của hai vợ chồng cộng lại vào khoảng 10 triệu đồng/tháng. Ngoài tiền thuê phòng trọ, điện, nước (1,4 triệu đồng/tháng), chúng tôi còn phải lo chi phí ăn uống, xăng, hư hao xe cộ, đám cưới, sinh nhật bạn bè, người thân… Đồng thời, chúng tôi còn phải gửi chút ít cho cha mẹ ở quê.

Do chưa có con nên mỗi tháng vợ chồng tôi phải đóng khoảng 100.000 đồng thuế TNCN. So với mặt bằng giá cả hiện nay thì đây không phải là số tiền lớn nhưng nếu gộp lại nhiều lần thì chúng tôi vẫn có thể làm được nhiều chuyện hữu dụng. Chẳng hạn sắp tới, vợ tôi sinh con đầu lòng và nếu được giãn thuế thì số tiền đó sẽ được dùng để mua sữa cho con…

LÊ THÀNH HẢI AN (Quận 12, TP.HCM)

Trước đây, với thu nhập 5,5 triệu đồng/tháng thì tôi phải nộp thuế TNCN là 75.000 đồng/tháng. Khi đó, tiền thuê phòng trọ là 1,2 triệu đồng/tháng, xăng là 16.400 đồng/lít, chi phí sinh hoạt là 2 triệu đồng/tháng... Sau khi trừ chi phí,  hằng tháng tôi còn dành dụm được vài trăm ngàn đồng để lo cho đứa em đang học ở quê và bỏ ống heo chút đỉnh để phòng khi ốm đau.

Thế nhưng đầu năm nay, chủ nhà trọ thông báo giá tiền phòng tăng lên 1,7 triệu đồng/tháng, giá xăng giờ là 21.300 đồng/lít, các mặt hàng tiêu dùng cũng rục rịch tăng 15%..., chỉ riêng thu nhập của tôi thì vẫn giữ nguyên. Chính vì thế, tôi rất muốn được giãn số tiền thuế nói trên để thỉnh thoảng tự đãi mình một bữa ăn kha khá và ít thứ trái cây ngon mà lâu rồi tôi không dám ăn.

trungphungbt@yahoo.com

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm