Djokovic có hành động khó tin dành cho bại tướng Dimitrov

Djokovic có hành động khó tin dành cho bại tướng Dimitrov

(PLO)- Sau khi đánh bại Grigor Dimitrov 6-4; 6-3 đoạt chức vô địch Paris Masters thứ bảy, Novak Djokovic có hành động khó tin dành cho bại tướng người Bulgary.

djokovic.jpg
Djokovic động viên bại tướng Dimitrov. Ảnh: GETTY

Tay vợt người Serbia, Djokovic dành lời động viên khi bại tướng Dimitrov rơi nước mắt sau trận chung kết: “Tôi đã từng rơi vào những tình huống này nhiều lần, thua ở các trận chung kết. Hy vọng anh sẽ tiếp tục thi đấu ở đẳng cấp cao. Anh đã thi đấu rất hay nhất trong tuần này, và tôi cầu chúc anh mọi điều tốt đẹp nhất. Tôi hy vọng anh sẽ vô địch ở những giải đấu lớn”.

Novak Djokovic và năm 2023 thành công vượt bậc

Chức vô địch kỷ lục tại Paris cũng giúp tay vợt Serbia tiến gần đến việc đảm bảo vị trí số 1 cuối năm lần thứ tám trong sự nghiệp.

djokovic-2.jpg
Djokovic đoạt danh hiệu thứ 97 trong sự nghiệp.

Tay vợt 36 tuổi, Djokovic cũng xô đổ kỷ lục của chính mình, khi trở thành nhà vô địch lớn tuổi nhất giải đấu, đoạt danh hiệu Masters 1000 thứ 40 và kéo dài chuỗi trận thắng lên con số 18 trận.

Trong năm 2023, Djokovic đã giành tổng cộng sáu danh hiệu, ngang bằng với số 2 thế giới - Carlos Alcaraz, gồm ba chức vô địch Grand Slam và Masters ở Cincinnati, giúp anh trở thành tay vợt đoạt nhiều Grand Slam nhất với 24 danh hiệu.

“Thật không thể tin được khi tôi có thể giành chức vô địch sau những khó khăn trong tuần này", Djokovic chia sẻ sau chứng đau dạ dày khiến anh không khỏe ở Paris.

“Với những gì đã xảy ra trong 6-7 ngày qua… chiến thắng này khá nặng ký, giá trị và cũng rất ngọt ngào. Đó là một trong những tuần tôi phải chấp nhận hoàn cảnh và chiến đấu để sống sót”, Nole cho biết thêm.

Tuy bị Dimitrov dẫn trước trong mỗi set đấu nhưng Djokovic may mắn không phải đối mặt với một điểm break nào trước hạng 17 thế giới Dimitrov.

Đây là lần thứ hai, Djokovic hoàn tất cú đúp giải Pháp mở rộng và Paris Masters trong cùng một năm. Trong khi cựu binh Andre Agassi là tay vợt duy nhất đạt được thành tích này.

djokovic-1.jpg
Dimitrov (áo đỏ) tiếc nuối khi vuột mất chức vô địch về tay Djokovic.

Danh hiệu thứ bảy tại Bercy cũng khiến Paris trở thành đấu trường Masters thành công nhất của Djokovic so với Miami và Rome, hai giải đấu Nole đều sáu lần giành chiến thắng.

Danh hiệu thứ 97 trong sự nghiệp cũng đưa tay vợt người Serbia đến gần hơn với Jimmy Connors (109 chức vô địch) và Roger Federer với 103 chức vô địch.

Cùng với việc hơn Alcaraz 1.490 điểm trước thềm giải đấu cuối mùa ATP Finals (khởi tranh vào cuối tháng ở Turin - Ý), Djokovic chỉ cần thêm một trận thắng để giữ vững ngôi vị số 1 thế giới cuối năm 2023.

Tay vợt 36, Djokovic nhấn mạnh: “Tôi chưa thua trận nào kể từ sau trận chung kết Wimbledon, vì vậy tôi thực sự rất phấn khích khi hy vọng kết thúc mùa giải với thành tích cao nhất. Đoạt ngôi số 1 và vô địch Davis Cup là hai mục tiêu lớn sắp tới của tôi”.

Dimitrov và nỗi đau với “cái chết trước cửa thiên đường”

Kể từ khi vô địch ATP Finals năm 2017, tay vợt 32 tuổi, Dimitrov từng vô địch Cincinnati 6 năm trước đang theo đuổi danh hiệu đầu tiên ở Paris Masters nhưng lại phải nhận trận thua thứ 10 liên tiếp trước Djokovic trong cuộc chạm trán giữa hai tay vợt lớn tuổi nhất top 20 thế giới.

dimitrov-khoc.jpg
Grigor Dimitrov rơi nước mắt sau thất bại ở chung kết.

Dimitrov đã không cầm được nước mắt sau thất bại thứ hai ở trận chung kết Masters: “Tôi chỉ muốn nói tôi rất biết ơn tuần đấu tuyệt vời này. Thật khó để diễn tả cảm xúc của tôi lúc này. Bạn muốn vô địch… nhưng thật khó chấp nhận khi điều đó không xảy ra.

Theo cách nào đó, chỉ bản thân tôi mới biết, tôi không hề tiếc về những gì mình đã trải qua trong và ngoài sân đấu mấy tháng qua. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Tôi không muốn nghĩ chúng là gì đó tiêu cực. Dù sao thì tôi cũng là con người”.

Sự hồi sinh vào cuối mùa giải của Dimitrov đã giúp anh đánh bại các hạt giống Daniil Medvedev, Hubert Hurkacz và Stefanos Tsitsipas để lần thứ hai có mặt ở chung kết giải đấu cấp độ Masters.

Đọc thêm