Động đất: Người đàn ông sống sót thần kỳ sau nhiều giờ bị đè dưới đống đổ nát

(PLO)- Một người đàn ông đã sống sót thần kỳ sau hơn 2 ngày bị kẹt dưới đống đổ nát từ trận động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, các thành viên khác trong gia đình của ông đều thiệt mạng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng Reuters ngày 9-2 đưa tin một người đàn ông đã sống sót thần kỳ sau hơn 2 ngày bị kẹt dưới đống đổ nát từ trận động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, các thành viên khác trong gia đình của ông đều thiệt mạng.

Ngôi nhà của gia đình 4 người của ông Abdulalim Muaini tại TP Hatay, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, đã đổ sụp ngay sau trận động đất 7,8 độ Richter sáng 6-2. Đến 8-2, những người cứu hộ nghe thấy tiếng cầu cứu yếu ớt của ông Abdulalim từ dưới một tấm bê tông lớn.

Dù đôi chân bị mắc kẹt dưới lớp bê tông nhưng ông vẫn tỉnh táo và có thể nói chuyện với nhân viên cứu hộ. Ông Abdulalim sau đó được đội cứu hộ đưa ra ngoài. Người ông phủ đầy bụi, một bên mắt sưng húp, mất nước và cần phải chăm sóc y tế.

Ông Abdulalim Muaini nằm dưới đống đổ nát bên cạnh thi thể của vợ ông là bà Esra sau trận động ở TP Hatay (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 8-2. Ảnh: REUTERS

Ông Abdulalim Muaini nằm dưới đống đổ nát bên cạnh thi thể của vợ ông là bà Esra sau trận động ở TP Hatay (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 8-2. Ảnh: REUTERS

Ông Muaini bám vào một sợi dây để lực lượng cứu hộ đưa ông ra ngoài. Ảnh: REUTERS

Ông Muaini bám vào một sợi dây để lực lượng cứu hộ đưa ông ra ngoài. Ảnh: REUTERS

Ông Abdulalim Muaini được chăm sóc y tế sau khi cứu ra ngoài. Ảnh: REUTERS

Ông Abdulalim Muaini được chăm sóc y tế sau khi cứu ra ngoài. Ảnh: REUTERS

Bên trong đống đổ nát còn có vợ và hai con gái của ông, nhưng họ đã chết trước khi đội cứu hộ đến. Vài giờ sau đó, thi thể của họ đã được đưa ra ngoài.

Những người xung quanh hiện trường nói với Reuters, ông Abdulalim là người gốc Syria, đến Thổ Nhĩ Kỳ để chạy trốn cuộc xung đột đã kéo dài nhiều năm ở quê nhà và kết hôn với một phụ nữ bản xứ là bà Esra.

Cũng tại Hatay, 90 giờ sau khi động đất tấn công, đội cứu hộ đã cứu sống một bé gái 10 tuổi kẹt bên dưới đống đổ nát của một tòa nhà bị sập, đài CNN đưa tin ngày 10-2.

Cô bé tên là Hilal Sağlam. Lực lượng cứu hộ kể lại rằng ngay khi vừa được cứu ra ngoài cô bé đã xin được uống sữa.

Lực lượng cứu hộ cho biết: “Cô bé bị thương được đưa lên cáng trong sự hân hoan và vỗ tay nồng nhiệt, sau đó bé đã được đưa đến bệnh viện để điều trị”.

Hiện các nổ lực giải cứu vẫn đang tiếp tục dù với hy vọng mong manh. Nhóm tìm kiếm và cứu nạn tình nguyện Mũ bảo hiểm trắng (White Helmets) ở Syria cho biết họ đã làm việc suốt hơn 90 giờ “trong hoàn cảnh rất khó khăn” để giải cứu những người mắc kẹt nhưng cảnh báo rằng hy vọng tìm thấy những người sống sót hiện đang mờ dần.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm