'Đui’ cấp bằng lái cho ‘mù’

- Giỡn quá cha, người mù có thấy đường đâu mà cấp cho họ?

- Không tin ông ra Phú Yên mà hỏi. Có hàng chục “người mù” được cấp bằng lái hạng D, E.

- Lại giỡn cha! Đã chạy xe, đã có các bằng lái hạng B, C mới được học, thi nâng cấp lên hạng cao hơn, sao lại nói họ mù?

- Nghe nè! Người có bằng D, E được chạy các loại xe tải nặng, xe khách nên các điều kiện với họ khắt khe hơn. Trong đó ít nhất phải qua chuẩn lớp 9 mới được chạy loại xe này. Tuy nhiên, số tài xế trên chưa hết lớp 9 nhưng vẫn được cấp bằng hạng D, E, hổng phải “mù” là gì?

- Ông nói sao ấy chứ, nhiều cơ quan, nhiều người gác cổng…, “đui” sao hổng thấy?

- Họ “đui” với tiêu chuẩn, điều kiện… chứ mắt sáng rỡ với số tiền hàng chục triệu đồng mà các học viên khai đã dùng để “nhờ vả”.

- Ông làm tui lạnh lưng khi ra đường rồi đó!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm