Ễnh ương kêu ra sao?

- Sắp vào xuân mà ểnh ương kêu dữ quá!

- Xạo. Bây giờ hổng phải mùa mưa, nhà của mày lại ở ngay thành phố, nghe sao được tiếng ểnh ương kêu.

- Loại ểnh ương này hổng kêu theo mùa, mưa cũng kêu mà nắng càng kêu dữ, tiếng kêu của nó vang dội khắp nơi, đâu đâu cũng nghe cả. Mày mà hổng nghe được tiếng kêu của nó thì không chừng tai mày có vấn đề rồi.

- Loại ểnh ương gì mà kêu quanh năm suốt tháng? Vậy tiếng kêu của nó ra sao?

- Nó kêu vầy: “Cho tui tăng giá! Cho tui tăng giá!”.

- Té ra mày muốn nói tới các bà tiểu thương ở chợ kêu rêu với quản lý thị trường xin tăng giá bán các mặt hàng thực phẩm chớ gì.

- Tiểu thương ở chợ chỉ là ếch nhái thôi, tiếng kêu ểnh ương mới khiếp. Nó mà được tăng giá thì mọi thứ lớn nhỏ trên đời sẽ đồng loạt tăng giá theo như nước vỡ bờ, chẳng tài nào kìm hãm được.

- Túm lại mày muốn ám chỉ ai?

- Còn ai nữa ngoài ba ông lớn: Điện lực, Than-Khoáng và Xăng dầu. Mấy ổng họp tổng kết năm đều đồng thanh kêu lỗ và đều xin Chính phủ “cho tui tăng giá” ngay trong năm mới.

- Bài ca “lỗ” này mấy ổng ca hoài à…

- Bởi vậy mới nói mấy ổng kêu quanh năm suốt tháng. Kêu lỗ nhưng hổng thấy ông nào đưa ra được biện pháp giảm lỗ ngoài chuyện đòi tăng giá. Cũng hổng thấy sếp nào muốn rời ghế cả mà vẫn cứ mong tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp “lỗ lã” này mãi mãi…

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm