Giảm án cho cô gái đi cướp ngân hàng vì... giấc mơ

(PLO)- Phùng Thị Thắng lý giải việc cướp 2,2 tỉ tại ngân hàng là làm theo "giấc mơ" và nhằm xác thực lại giấc mơ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đã giảm án cho Phùng Thị Thắng (sinh năm 1995) từ 19 năm xuống còn 18 năm tù về tội cướp tài sản. HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Thắng về việc thiệt hại trong vụ án đã được khắc phục, gia đình bị cáo có công.

Thắng được nhiều người biết đến khi từng tham gia một số chương trình truyền hình, giải trí rồi gây ra vụ cướp 2,2 tỉ tại ngân hàng. Ra tòa, nữ bị cáo lý giải hành vi phạm tội là làm theo "giấc mơ" và nhằm xác thực lại giấc mơ.

Bị cáo Phùng Thị Thắng. Ảnh: HOÀNG YẾN

Bị cáo Phùng Thị Thắng. Ảnh: HOÀNG YẾN

Việc chế tạo trái nổ, nữ bị cáo 26 tuổi khai mình chỉ lên mạng xem hình dạng trái nổ chứ không xem cách tạo ra nó. Những trái nổ bị cáo mang đi cướp ngân hàng là nhằm đe dọa chứ không mong muốn gây thương tích cho ai. “Bị cáo biết hành vi của mình đã phạm vào tội cướp tài sản nên không có ý kiến gì. Bản thân bị cáo dám làm dám chịu.

Trước khi đi cướp, bị cáo đã tìm hiểu kỹ mức hình phạt có thể đối diện. Bị cáo biết trước được tương lai, chỉ làm theo "giấc mơ” - bị cáo Thắng khai tại toà sơ thẩm.

Còn quá trình điều tra, Thắng khai động cơ đi cướp là do nợ nần. Lý giải về lời khai này, bị cáo cho rằng mình mong muốn vụ án nhanh chóng kết thúc còn nếu khai làm do "giấc mơ" thì sẽ bị đưa đi giám định tâm thần.

Ngoài ra, Thắng còn khai khi thực hiện hành vi phạm tội, tạo ra nhiều động tác cho camera thấy nhằm muốn vào tù và tạo ra sự việc ấn tượng. Nữ bị cáo khẳng định mình làm nhiều ngành nghề, đủ khả năng tài chính để trả nợ nên không có việc đi cướp vì nợ. Bị cáo biết việc mình làm và không có vấn đề về tâm thần.

Trưa 10-10-2020, Thắng mang túi xách đi bộ vào Ngân hàng Techcombank. Lúc này, nhân viên bảo vệ hỏi “hết giờ làm việc chị đi đâu” thì Thắng trả lời “đi vào lấy đồ”.

Khi đến quầy số 1, nghe nhân viên thông báo “hết giờ làm việc”, Thắng cầm túi xách đặt lên quầy, mở túi xách để hở các bình gas, dây diện, đèn led và đặt túi màu đen trên ghế trước quầy, mở cửa kính yêu cầu bảo vệ vào trong. Thắng cầm túi xách nói to “đây là bom, tất cá giơ tay lên, bước ra giữa”.

Sau đó, Thắng ném phong bì màu trắng xuống sàn nói “trong vòng 48 giờ, tổng giám đốc phải phản hồi”. Sau đó, Thắng lấy chai xăng trong ba lô, vẩy xăng về phía các nhân viên, cầm bình khò lửa bật lửa hướng lên trần nhà đe dọa, rồi lấy túi xách chứa trái nổ lớn đặt xuống nền gạch. Tiếp, Thắng lấy trái nổ nhỏ đặt lên quầy giao dịch và yêu cầu bỏ tiền đầy ba lô được 2,2 tỉ.

Đáng chú ý, khi thấy tiền đầy ba lô, Thắng nói “không cần thiết phải bỏ nhiều tiền vậy đâu” và yêu cầu nhân viên kéo khóa ba lô lại. Thắng đi taxi đến trung tâm thương mại Aeon Mall - Tân Phú, vào nhà vệ sinh thay quần áo, cởi bỏ tóc giả màu tím và mặc đầm màu hồng, mang dép và đeo khẩu trang, đội nón màu đen dạng tai bèo… lấy 5 triệu đi mua sắm. Khi Thắng xuống tầng trệt, đến quầy bán vàng PNJ dự định mua nhẫn kim cương thì bị bắt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm