Hoàng Thị Yến đăng quang hoa hậu quý bà 2009

(PL)- Danh hiệu Á hậu 1 và Á hậu 2 lần lượt thuộc về hai quý bà Nguyễn Thị Thu Hà (Hà Tĩnh) và Đàm Thị Lý (Bà Rịa-Vũng Tàu). Ban tổ chức còn trao 17 giải phụ khác: Quý bà thân thiện nhất, Quý bà thành đạt nhất, Quý bà có nghị lực nhất...  

Vòng thi chung kết Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt Việt Nam 2009 (Mrs Vietnam 2009, gọi tắt là Hoa hậu Quý bà) đã khép lại vào tối 26-9 tại TP Vũng Tàu. Danh hiệu hoa hậu đã được trao, cũng như việc tìm kiếm gương mặt đại diện cho nhan sắc quý bà Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt thế giới 2008 (Mrs World 2008) cũng đã có. Tuy cuộc thi kết thúc nhưng vẫn còn nhiều điều đọng lại.

Tặng phẩm từ đôi tay và tấm lòng

64 quý bà trên khắp mọi miền đất nước đã cùng có mặt trong vòng thi chung kết Hoa hậu Quý bà 2009 diễn ra từ ngày 15 đến 26-9 tại TP Vũng Tàu. Ngoài các phần thi vận động như leo núi, bơi lội, bóng chuyền bãi biển buộc các quý bà thuộc hàng U40, U50 phải trần lưng với nắng của thành phố biển, phần để lại nhiều dấu ấn nhất của cuộc thi chính là buổi đấu giá từ thiện vào chiều tối 25-9 tại khách sạn Imperial (Vũng Tàu).

Có lẽ hiếm thấy buổi đấu giá gây quỹ từ thiện nào đặc biệt như phần đấu giá tại cuộc thi. Buổi đấu giá thể hiện rõ nhất tiêu chí cuộc thi là tôn vinh hình ảnh người phụ nữ đã có gia đình, đẹp và thành đạt, có nhiều đóng góp cho xã hội với các tặng vật chính là những kỷ vật gắn với một phần đời đã qua của các thí sinh hoặc những thứ họ tự làm.

Thí sinh Lê Thu Hằng đã thức khuya hơn hai tháng tự tay thêu một bức tranh với ước mong góp chút công sức cho những hoàn cảnh khó khăn. Thí sinh Trần Bảo Ngọc lại đem ngay áo dài của họa sĩ Sĩ Hoàng đã từng giúp chị đăng quang ngôi vị Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2000 để mang bán đấu giá.

Và cũng hiếm thấy buổi đấu giá nào mà các thí sinh lại hào hứng mua tặng phẩm của nhau để gây quỹ từ thiện như thế. Đương kim Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt thế giới 2008 Shmarennova Natalya luôn thắc mắc với người phiên dịch về ý nghĩa các món quà tặng. Cuối cùng, hoa hậu không cầm lòng đặng mua luôn hai tặng phẩm là bộ sưu tập các loài bướm của Việt Nam và cây đàn nguyệt.

Shmarennova Natalya chia sẻ: “Tôi sẽ đặt những con bướm và cây đàn này trong phòng làm việc của mình để nhớ đến đất nước nhiệt đới của các bạn, cũng như nhạc cụ truyền thống và kỷ niệm khó quên của tôi với Việt Nam”.

Quý ông chung tay làm từ thiện

Không ít lần trong cuộc thi, khán giả đã cảm thấy ấm lòng trước tình cảm của các quý ông đi theo ủng hộ vợ. Khi thấy vợ luống cuống với váy, chồng vội vàng đỡ túi xách, gỡ váy, chỉnh trang phục lại cho vợ ngay.

Thí sinh Nguyễn Thu Hải, một trong những gương mặt lớn tuổi nhất của cuộc thi, luôn đứng sát bên chồng đầy tự hào: “Bức tranh đá quý hôm nay tôi đem đến làm tặng phẩm gây quỹ từ thiện ở cuộc thi là do anh mua. Trang phục tôi dự thi cũng nhờ anh góp ý hết”.

Chồng chị, anh Đặng Quang Vinh, liền đỡ lời cho vợ: “Chúng tôi cùng công tác ngành thuế, suốt ngày làm việc với con số khô khan nên khi bà xã đi thi tôi ủng hộ lắm. Tôi luôn mong bà xã có sân chơi riêng để điều hòa được công việc và cuộc sống”.

Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt thế giới 2008 Shmarennova Natalya sẽ nhớ về Việt Nam nhờ bộ sưu tập bướm nhiệt đới và nhạc cụ truyền thống. Ảnh: QUỲNH TRANG
Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt thế giới 2008 Shmarennova Natalya sẽ nhớ về Việt Nam nhờ bộ sưu tập bướm nhiệt đới và nhạc cụ truyền thống. Ảnh: QUỲNH TRANG

Ngoài chồng, thí sinh Phạm Hồng Thắm còn có cả ba mẹ và con theo ủng hộ. Bức tranh thí sinh này bán đấu giá từ thiện cũng là kỷ vật của chồng. Chị kể: “Ông xã tôi thường tham gia hoạt động từ thiện. Bức tranh tôi đem đến cuộc thi là món quà anh mua ủng hộ trẻ khuyết tật trong một chuyến công tác và được treo trang trọng trong nhà bấy lâu nay. Tôi xin anh cho đem bức tranh này đến bán để gây quỹ và anh đồng ý ngay”.

Trong suốt buổi đấu giá từ thiện, không ít lần người xem thấy một “đại gia” cứ chọn mua một vài vật phẩm nho nhỏ, rồi cuối cùng anh mua trọn gói 14 vật phẩm với giá 200 triệu đồng để ủng hộ từ thiện. Hỏi ra mới biết anh là Vương Quang Hùng, chồng của thí sinh Phạm Hồng Thắm. Khi tôi thắc mắc vì sao anh ủng hộ quỹ nhiều vậy, anh chỉ cười nói: “Cứ việc gì khiến vợ tôi thấy hạnh phúc là tôi sẵn lòng làm”.

Cuộc thi Hoa hậu Quý bà 2009 đã khép lại. Bên cạnh kỷ niệm khó quên đối với các quý bà thì niềm vui dành cho các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống cũng được nhân lên. Ngoài gần 550 triệu đồng có được trong buổi đấu giá, ban tổ chức cùng các thí sinh đã đóng góp cho các quỹ từ thiện 1,6 tỷ đồng và rất nhiều học bổng, bảo trợ nuôi dạy của cá nhân các thí sinh dành cho những số phận không may trong cuộc sống.

Quý bà Hoàng Thị Yến (TP.HCM) đã đăng quang ngôi vị trong cuộc thi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt Việt Nam 2009 (Mrs Vietnam 2009) vào tối ngày 26-9 tại Cung trình diễn, nhà thi đấu thể dục - thể thao, TP Vũng Tàu. Danh hiệu Á hậu 1 và Á hậu 2 lần lượt thuộc về hai quý bà Nguyễn Thị Thu Hà (Hà Tĩnh) và Đàm Thị Lý (Bà Rịa-Vũng Tàu). Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 17 giải phụ khác: Quý bà thân thiện nhất, Quý bà thành đạt nhất, Quý bà có nghị lực nhất...

Trong tốp sáu thí sinh lọt vào vòng thi ứng xử, khi được hỏi “Lý do gì thôi thúc chị tham dự cuộc thi Mrs Vietnam 2009?”, quý bà Hoàng Thị Yến đã trả lời khá khéo léo và trôi chảy: “Tôi đến cuộc thi và rất hạnh phúc bởi đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức cuộc thi hoa hậu quý bà, khi mà trước đây chưa từng có cuộc thi nào tôn vinh vẻ đẹp mặn mà của người phụ nữ có gia đình. Thứ hai tôi còn đứng ở đây đến giờ phút này chính là chiến thắng của bản thân mình. Và cuối cùng, chồng và các thành viên trong gia đình đã ủng hộ tôi hết mình.”

Quý bà Hoàng Thị Yến hiện là giám đốc chi nhánh Công ty UBS tại TP.HCM. Cô sẽ cùng á hậu 1 của cuộc thi chính thức đại diện cho phụ nữ Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt thế giới 2009 diễn ra vào tháng 11 tại Vũng Tàu.

QUỲNH TRANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm