Hóc xương với nhà ở xã hội

Chị Tám làm hồ sơ và được bốc thăm, chấm điểm. Ơn Trời Phật, tên chị được lọt vào bảng vàng danh sách được duyệt mua căn hộ chung cư. Chị sướng tái tê vì viễn cảnh từ đây mỗi tháng không phải trả tiền thuê nhà nữa. Ngày nhận đề nghị đi ký hợp đồng, chị lén chồng thắp nhang tạ ơn tổ tiên rồi hăm hở lên đường.

Thế rồi khi xem giá cả cùng các điều kiện, chị suýt lăn quay, sùi bọt mép.

Đầu tiên, chị được yêu cầu phải đóng 160 triệu đồng cho 20% giá trị căn nhà. Nhẩm tính tổng giá trị căn nhà 40 m2 lên tới trên 800 triệu đồng, nghĩa là mỗi m2 trên 20 triệu đồng, đắt hơn nhà ở thương mại nhiều nơi! Rõ ràng khi đăng ký mua nhà, người ta báo giá chỉ khoảng 15 triệu đồng/m2. Vậy là sao?

Chưa hết, nói là lãi suất ưu đãi chỉ có 1,65%/năm nhưng ác nỗi cái lãi này được tính trên vốn vay gốc (chứ không tính trên dư nợ giảm dần). Nghĩa là đều đặn suốt thời gian vay, người mua nhà phải trả một “giá khoán” y như cách tính cho vay tín chấp của các công ty tài chính.

Vậy thì đây là nhà ở dành cho người có thu nhập cao hay thấp? Chị Tám cứng họng trước câu hỏi của chồng, như cái hồi chị bị hóc xương cá liệt.

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm