Hủy hôn tại đám cưới vì phát hiện ra chồng bị hói

Daily Mail dẫn nguồn từ trang Dainik Bhaskar cho biết BS Ravi Kumar sau đó buộc phải cưới một phụ nữ khác vì vị hôn thê của anh cương quyết không kết hôn với một người hói đầu.

Trước đó, hôm 18-2, BS Ravi Kumar đã phải vượt gần 1.000 km từ thủ đô New Delhi đến làng Sugauli ở Bihar để làm đám cưới với một cô gái mà anh chưa hề được gặp mặt. Hôn lễ chủ yếu thông qua mai mối và cha cô gái từng đến nhà của BS Kumar ba lần.

BS Kumar bên cạnh người vợ mới, sau khi cô vợ cũ bỏ anh vì chê anh bị hói đầu. Ảnh: Dainik Bhaskar

Tất cả thủ tục và nghi lễ của ngày trọng đại đều diễn ra suôn sẻ đúng như dự kiến. Khách mời cũng rất vui vẻ chúc phúc cho ngày cưới của đôi vợ chồng trẻ. Cả hai thậm chí đã thực hiện xong nghi thức trao hoa và sẵn sàng cử hành nghi thức tuyên thệ cuối cùng thì sự cố xảy ra.

Khi chú rể Ravi Kumar cởi bỏ nón lễ phục để chuẩn bị đọc lời thề trăm năm thì cô dâu bị sốc khi thấy chồng sắp cưới của mình bị hói đầu. Cô gái nhất quyết rằng mình không thể cưới một người bị hói và muốn hủy hôn ngay tại lễ cưới. Sự việc khiến đám cưới hạnh phúc bỗng biến thành một đám đông hỗn loạn. Họ hàng hai bên gia đình đã hết mực giải thích, khuyên răn nhưng cô gái đã nhất quyết không thay đổi ý định.

Không muốn trở về nhà mà không có nàng dâu, gia đình BS Ravi Kumar đã nhờ hội đồng làng tìm cho anh một người vợ mới và một cô gái con của một nhà bán rau nghèo đã đồng ý lấy Kumar làm chồng.

Đám cưới ngay lập tức được cử hành tại đền Ramjanki hai ngày sau đó dưới sự chứng kiến của hai gia đình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm