Huỳnh Như khóc, Chương Thị Kiều cười

Nếu như ở giải thưởng cá nhân dành cho nam, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đăng quang bóng vàng với 428 điểm, bỏ rất xa bóng bạc Quang Hải có 310 điểm thì giải nữ là cuộc chạy đua khắc nghiệt hơn.

Huỳnh Như lần thứ hai liên tiếp đoạt bóng vàng với 370 điểm, chỉ hơn bóng bạc Chương Thị Kiều 20 điểm. Rất nhiều người chắc mẩm Chương Thị Kiều sẽ một lần đoạt giải thưởng danh giá sau một năm cống hiến nổi bật thì giờ chót “ngựa về ngược” với đồng đội Huỳnh Như cả trong màu áo CLB lẫn tuyển quốc gia.

Đêm gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2019 dù diễn ra muộn hơn ba tháng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 bị dời lại, người ta vẫn cảm nhận hết những khoảnh khắc xúc động từ các cô gái trẻ. Đội trưởng đa tài Huỳnh Như bị bất ngờ rơi nước mắt không nói thành lời trơn tru như thường thấy, khi thầy Mai Đức Chung nâng niu quả bóng vàng đặt vào tay cho em.

Các nữ tuyển thủ Việt Nam Tuyết Dung, Chương Thị Kiều và Huỳnh Như (từ trái qua) nhận các danh hiệu bóng đồng, bạc và vàng. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Ông Chung ước gì có thể trao hết bóng vàng cho các học trò của mình, vì ai cũng xứng đáng với phần thưởng cao quý. Ấn tượng lớn nhất của ông về các nữ tuyển thủ Việt Nam là luôn cam chịu nhiều thiệt thòi nhưng họ luôn chứa chan tình cảm dành cho nhau, thương yêu nhau như những chị em trong gia đình. Chính nhờ sự đoàn kết ấy mới giúp họ cùng nhau vô địch ở cả AFF Cup 2019 và SEA Games 30.

Huỳnh Như chính là tác giả của bàn thắng duy nhất vào lưới Thái Lan ở trận chung kết giải vô địch Đông Nam Á và luôn là một người đội trưởng mẫu mực cả trên sân bóng lẫn ngoài đời. Nhưng hình ảnh gây nhiều cảm xúc nhất cho giới hâm mộ lại diễn ra sau 120 phút trận chung kết SEA Games 30 thắng đối thủ lớn Thái Lan 1-0. Huỳnh Như đã vắt kiệt sức mình và đồng đội phải cõng chị lên bục nhận huy chương vàng.

Huỳnh Như xứng đáng với một cái kết có hậu cho riêng mình trên sân khấu đêm gala, sau những vai diễn tuyệt diệu trên sân cỏ. Giải thưởng cá nhân cao nhất chỉ có một, không như lúc chị em Huỳnh Như và Chương Thị Kiều ôm nhau cùng đứng hai lần trên đỉnh Đông Nam Á.

Bất chợt tôi hỏi Chương Thị Kiều có cảm thấy nuối tiếc không, vì trước giờ trao giải, rất nhiều người tin em đoạt Quả bóng vàng. Cô gái 25 tuổi xúng xính trong bộ đầm đỏ xinh xắn cười lỏn lẻn, giương đôi mắt to tròn ngạc nhiên: “Ai vàng cũng được mà anh. Em còn phải cố gắng nhiều hơn nữa mới hy vọng có ngày như chị Huỳnh Như”.

Nhìn trung vệ thép của tuyển nữ Việt Nam nữ tính và nhí nhảnh cười mãi trong đêm gala, chợt nhớ đến khoảnh khắc Kiều bay người lên không trung cứu bóng để rơi xuống thảm cỏ nhân tạo bị cứa nát một mảng đùi. Kiều nhăn mặt chịu đau đớn cho bác sĩ sơ cứu, máu chảy đầm đìa trên cái chân trái vốn đã chịu vết thương đứt dây chằng gối còn băng trắng toát.

Ôm chặt quả bóng bạc trong tay, Chương Thị Kiều cười thật hiền: “Em đang tập hồi phục, không biết đến khi nào mới có thể sang Hàn Quốc mổ gối không nữa”.

Ứng viên giải thưởng Fair Play 2019

Trung vệ Chương Thị Kiều nén đau đớn vì chấn thương chảy máu để sát cánh cùng đồng đội nữ trong trận chung kết SEA Games 30 trở thành một trong năm ứng viên của giải thưởng Fair Play 2019 do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức sẽ diễn ra vào đầu tháng 6. Còn nhớ sau một pha cản phá bóng quyết liệt, Chương Thị Kiều không may bị rách một mảng da đùi gây chảy máu. Nhưng cô gái dân tộc Khmer vẫn kiên cường sát cánh với đồng đội chiến đấu suốt 120 phút để lên ngôi hậu Đông Nam Á, trong trận Việt Nam thắng tuyển nữ Thái Lan 1-0. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm