Làm quan khó đấy!

Nhân chuyện con gái bí thư Thành ủy Đà Nẵng được ưu ái bố trí đất tái định cư gây xôn xao dư luận, ba thằng Tèo sực nhớ bài thơ lừng danh “Làm anh” bèn quyết định xin lỗi tác giả chế lời mới để gửi đến bổn tiệm Cà phê sáng.

Bổn quán xin đăng nguyên văn bài thơ với tựa đề“Làm quan khó đấy”:

Làm quan khó lắm

Phải đâu chuyện đùa

Với dân với nước

Phải hy sinh cơ

Khi dân thiếu thốn

Quan bớt thèm thuồng

Nhà dân sắp đổ

Quan giúp đỡ nâng

Được miếng đất lớn

Chia dân nhiều hơn

Có chỗ đất đẹp

Quan chớ xí phần

Làm quan thật khó

Nhưng mà thật vinh

Ai yêu dân nhất

Thì làm được thôi!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU giới thiệu

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm