Lật mặt 2 tử tù vượt ngục

Được quan tâm hỏi han cớ sự, Ngộ Không máy môi “khẹt khẹt” tỏ ra giận dữ: “Phép thuật của ta sống để dạ, chết mang theo. Ấy thế, có hai kẻ phạm trọng tội cũng biết làm y như ta là đi xuyên tường, tự mở trói, đoán định thời gian... Báo hại dân mạng loan tin ta có hai đồ đệ là yêu tinh đội lốt người xuống trần gian làm điều ác”.

Tưởng thứ gì phức tạp, chừng nghe mấy trò trên thì mọi người ớ ra “cả đống ảo thuật gia đều biết làm ì xèo”.

Biết thiên hạ hiểu lầm, Ngộ Không lập tức phân trần: “Không phải trò ảo thuật mà là chuyện thật vừa xảy ra. Bị biệt giam chung phòng có gắn camera giám sát nhưng hai tử tù nọ đã tự tuột chân khỏi cùm, khoét tường vượt ngục ngon lành tựa như chốn không người!”.

Thấy nhiều con mắt chữ A, mồm chữ O, Ngộ Không gãi đầu, bứt tóc hét lớn: “Ta dùng phép biến hóa để trừ yêu quái, còn bọn tử tù tinh ranh làm hoa mắt cai ngục, quản giáo để đào tẩu. Bảo chúng là đệ tử của ta nghe sao đặng”.

Nói xong, Ngộ Không chớp chớp mắt như đang phát hiện ra điều gì ẩn khuất liền bay đi truy bắt hai tử tù về trị tội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm