Ly hôn vì… không biết ghen

Nếu như ghen vô cớ dễ giết chết hôn nhân một cách ồn ào thì việc không biết ghen giết chết hôn nhân một cách từ từ, âm thầm và độc địa.

Như một người thừa

Anh Trọng, quận 5, giám đốc đối ngoại của một công ty truyền thông lớn kể: Vợ chồng anh sống với nhau đã được sáu năm mà chưa một lần cãi vã. Vợ anh là giáo viên tiểu học, tính tình nhã nhặn, điềm đạm. Hai người tìm hiểu nhau kỹ lưỡng gần hai năm mới đi đến hôn nhân. Nhưng lấy nhau rồi anh mới nhận ra một “sự thật phũ phàng”: Vợ anh không biết ghen.

Do đặc trưng công việc, anh phải đi tiếp khách, nhậu nhẹt nhiều hôm tới khuya mới về. Không giống như các bà vợ khác, giận dữ, càu nhàu, vợ anh lại hết sức điềm tĩnh, không một lời phàn nàn, trách móc.

Mới đầu anh nghĩ vợ hiểu, thông cảm cho công việc của mình. Tuy nhiên, càng về sau khi anh càng đi nhiều hơn, thậm chí là đi tỉnh một hai hôm mới về cũng không thấy vợ vặn vẹo chồng đi đâu, làm gì, với ai. Anh kể: “Có nhiều lúc nhậu với bạn hơi trễ một chút là các bà vợ bạn thi nhau gọi điện thoại. Thấy tủi thân ao ước: Giá như vợ mình cũng gọi điện thoại hỏi xem đã về chưa, hay dặn dò uống ít thôi. Đằng này cô ấy tuyệt nhiên không bao giờ gọi điện thoại”. Anh quyết định ly hôn để chấm dứt cuộc sống bình bình, nhạt nhẽo đã giết chết tình yêu, giết chết tình vợ chồng một cách từ từ và lặng lẽ.

Anh tâm sự: “Sáu năm chung sống không một lần cãi vã, cô ấy tỏ ra như một người hoàn hảo khiến tôi cảm thấy ngày càng như một người thừa”.

Ly hôn vì… không biết ghen ảnh 1

Không ghen vì không còn yêu?

Chị Thanh là biên tập viên của một tờ tạp chí quyết định ly dị chồng sau ba năm chung sống với một lý do chồng không biết ghen. Anh Trung, chồng chị Thanh vốn là cán bộ của một viện nghiên cứu khoa học. Khi quen anh, chị còn đang là phóng viên báo, phải thường xuyên đi đây đi đó. Chị đi công tác tỉnh, anh cũng gọi điện thoại hỏi han, dặn dò tỏ vẻ lo lắng khi thấy bạn gái đi xa. Chị hạnh phúc khi lấy được một người chồng trầm tính, tôn trọng tự do cá nhân, thông cảm với nghề nghiệp của vợ. Nhưng sau khi kết hôn, anh chưa một lần có biểu hiện ghen tuông dù vợ phải thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc với rất nhiều người.

Cuộc sống ngày một khấm khá, chị Thanh ngày càng sành điệu trong cách ăn mặc, trang điểm. Thấy vợ đang từ giản dị trở nên điệu đà, anh cũng không thắc mắc. Chị băn khoăn liệu anh ấy có còn yêu mình không?

Được bạn mách nước, chị giả vờ cặp kè với một người bạn. Chị và người bạn giao hẹn khi chị về nhà anh bạn sẽ gọi điện thoại và nhắn tin liên tục cho chị để thử phản ứng của chồng. Chị cố tình để chuông điện thoại thật lớn để mỗi lần có tin nhắn, cuộc gọi thì dù có đang cạnh chồng hay cách xa vài mét thì anh vẫn nghe được. Rồi chị giả bộ thậm thụt nhắn tin… Anh chồng vẫn tỉnh bơ, không mảy may tò mò đến điện thoại của vợ.

Chị Thanh kể: “Tôi hỏi anh có yêu em không. Tại sao em không bao giờ thấy anh ghen khi em đi công tác, khi em gặp người này, người kia thì anh ấy trả lời: Vì anh tin em”.

“Càng ngày tôi càng cảm thấy chồng tôi không yêu tôi thì phải. Anh ấy coi trọng công việc, những công trình khoa học hơn cả vợ. Tôi thử chồng bằng cách cuối cùng là giả vờ cặp kè công khai với người bạn tôi từng nhờ nhắn tin. Khi mọi chuyện đến tai anh ấy, anh ấy vẫn bình thản. Khi tôi nói tôi trót thương người kia mất rồi, anh ấy thản nhiên: Em cứ làm những gì em muốn, chỉ mong em nghĩ đến con. Điều duy nhất khiến anh ấy lăn tăn chỉ là con của chúng tôi chứ không phải bản thân tôi”. Dù rất thương con nhưng chị Thanh quyết định chia tay.

Không ghen vì quá tự tin?

Chị Cao Thị Kim Liên, 28 tuổi, Khu đô thị mới An Phú, quận 2, phiên dịch cho một công ty xuất nhập khẩu Hàn Quốc cũng mới chấm dứt cuộc hôn nhân hai năm với người chồng điển trai.

Chị Liên kể: “Lúc mới quen nhau, tôi và anh Phong thống nhất yêu là phải tin tưởng nhau. Từ chuyện đi đâu, làm gì, gặp gỡ ai… tôi đều “báo cáo thành khẩn” không sai sót một ly, anh tin tưởng tôi một cách tuyệt đối.

Đến khi lấy nhau thì sự quá tin tưởng lại khiến chị phiền lòng. Hình như chồng chị không biết ghen. “Mỗi lần đi đám tiệc, mọi người khen vợ xinh, bảo anh cố mà giữ là mặt anh lại vênh lên: “Sao phải cố giữ? Cái gì là của mình thì mãi mãi là của mình, không phải của mình thì cố giữ cũng không được”. Nếu có ai giỡn chơi thấy vợ đi với ai đó đẹp trai lắm thì anh buông ngay một câu: “Đi được cho đi luôn. Thử xem có ai hơn được thằng này không” - chị Liên tâm sự.

Biết là anh nói giỡn nhưng chị rất buồn. Chị hiểu điều anh nghĩ, rằng với chị yêu và lấy được người chồng như anh là quá mỹ mãn rồi. Chị sẽ không “điên” mà bỏ anh mà đi cặp kè với người khác.

“Ghen tuông là thể hiện sự kém cỏi, còn trong tình yêu, bản lĩnh là thể hiện ở sự tin tưởng nhau”. Anh ấy nói, tự tin, chắc như đinh đóng cột nhưng chỉ là sự ngụy biện cho một tình yêu thiếu lửa. Sống với một người không biết ghen còn hơn cả cực hình” - chị buồn rầu nói.

Những cặp vợ chồng bên ngoài tưởng chừng như hạnh phúc, không bao giờ cãi vã, không khí gia đình luôn êm đềm, yên ắng… nhưng lại có thể chia tay nhau vì một lý do tưởng chừng như rất vớ vẩn: Vợ hoặc chồng không biết ghen. Đây là nguyên nhân có thật.

Có thể lý giải tình trạng không biết ghen này bằng hai nguyên nhân: Có thể đó là do tính cách của mỗi người. Theo kinh nghiệm cá nhân thì những người trầm tính, nhút nhát, cẩn thận trong mọi chuyện thường là những người sẽ ít ghen hơn. Nguyên nhân thứ hai khiến người vợ hoặc chồng không biết ghen đó là do họ không còn tình yêu nữa, cho dù họ không có ai khác nhưng với vợ/chồng họ chỉ còn trách nhiệm.

Hôn nhân thiếu sự ghen tuông cũng giống như bát canh thiếu muối, gây cho đối phương cảm giác nhạt nhẽo. Sự bình lặng tuyệt đối, không có giận hờn, cãi vã và không có nước mắt sẽ giết chết hôn nhân. Ở một khía cạnh nào đó, ghen tuông sẽ là liều thuốc tốt để cả hai bên thấy trách nhiệm với nhau trong cuộc sống. Tuy nhiên, ghen thế nào cho đủ để giữ được tình yêu, hạnh phúc thì nó lại là cả một nghệ thuật.

Chuyên gia tâm lý TRỊNH TRUNG HÒA,chuyên viên tư vấn
tâm lý hôn nhân - gia đình, Tổng đài 1088

PHẠM THỦY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm