Mẹ cầu thủ đội bóng nhí Thái Lan nhờ HLV Kiatisuk giúp đưa thi thể con từ Anh về nước

(PLO)- Mẹ cậu thiếu niên Duangpetch Promthep, đội trưởng đội bóng nhí Wild Boar (Lợn rừng) của Thái Lan - đội bóng từng được giải cứu ngoạn mục khi bị kẹt trong hang động ngập nước vào năm 2018 - nhờ HLV Kiatisuk giúp đưa thi thể con từ Anh về nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-2, gia đình cậu thiếu niên Duangpetch Promthep, đội trưởng đội bóng nhí Wild Boar (Lợn rừng) của Thái Lan - đội bóng từng được giải cứu ngoạn mục khi bị kẹt trong hang động ngập nước vào năm 2018 - kêu gọi mọi người hỗ trợ đưa thi thể cậu về nước sau khi em qua đời tại một học viện bóng đá ở Anh, theo kênh Channel News Asia.

Chúng tôi không có tiền, xin hãy giúp đỡ

Trong cuộc họp báo ngày 15-2, mẹ của Duangpetch - bà Thanaporn Promthep bày tỏ hy vọng của gia đình về việc đưa thi thể cậu về Thái Lan.

Bà nói: “Gia đình chúng tôi mong thằng bé được hồi hương. Chúng tôi không có tiền. Chúng tôi muốn nhờ mọi người hỗ trợ để thi thể của nó được về nhà” .

Gia đình Duangpetch mong thi thể cậu được đưa về Thái Lan để có thể làm lễ nghi tôn giáo cho cậu.

“Chúng tôi lo rằng linh hồn thằng bé lưu lạc trong ký túc xá hay bệnh viện. Gia đình rất mong đón thi thể của thằng bé” - mẹ cậu nói thêm.

Cậu thiếu niên Duangpetch Promthep - đội trưởng đội bóng nhí Wild Boar (Lợn rừng) của Thái Lan. Ảnh: FACEBOOK

Cậu thiếu niên Duangpetch Promthep - đội trưởng đội bóng nhí Wild Boar (Lợn rừng) của Thái Lan. Ảnh: FACEBOOK

“Một số người nói với tôi việc đưa thi thể về nước có thể tốn tới hàng trăm nghìn baht. Nhà chúng tôi còn mấy đứa chưa học xong. Bây giờ Dom ra đi, nếu không thể đem được thi thể của Dom trở về, vậy chúng tôi sẽ nhận bất cứ thứ gì còn lại, dù là tro cốt cũng được” - người mẹ nói. Doom là tên gọi thường ngày của Duangpetch.

HLV Kiatisuk hứa kêu gọi mạnh thường quân

Mẹ Dom gửi lời kêu gọi đến Huấn luyện viên Kiatisuk Senamuang (hiện là HLV trưởng câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai) - người đã giúp cậu giành được học bổng tại Học viện bóng đá Brooke House College ở Leicestershire (Anh).

Tại buổi họp báo, vị HLV nói rằng ông sẽ liên lạc với các mạnh thường quân để nhờ hỗ trợ.

Nói về sự ra đi của Dom, HLV Kiatisuk cho biết một giáo viên đã phát hiện cậu bất tỉnh trong phòng ký túc xá hôm 12-2 và đưa cậu đến Bệnh viện Đa khoa Kettering (Anh)

Hai ngày sau, bệnh viện cho biết hơi thở của cậu trở nên yếu đi và cậu bắt đầu không có phản ứng.

Chưa rõ nguyên nhân cái chết của cậu thiếu niên. Có thông tin cậu bị thương ở đầu. Cảnh sát loại trừ khả năng cái chết của cậu có yếu tố đáng nghi.

Đồng đội cũ vẫn không thể tin

Cậu Duangpetch chính là một trong 12 cầu thủ nhí của đội bóng Wild Boar được giải cứu khỏi hang Tham Luang Nang Non (tỉnh Chiang Rai, Thái Lan) vào tháng 6-2018 sau khi mắc kẹt nhiều ngày ở đó do do nước lũ tràn vào hang.

Hoạt động tìm kiếm và cứu hộ cho đội bóng có sự tham gia của hàng nghìn tình nguyện viên, thợ lặn và chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới.

Nhiều người bao gồm những đồng đội cũ của cậu Duangpetch tại Wild Boar đã bày tỏ sự đau buồn trước cái chết của cậu.

Cựu huấn luyện viên của Học viện Wild Boar - ông Eakapol Chanthawong viết trên trang cá nhân: “Từ khi còn bé, em đã luôn muốn được thi đấu cho tuyển quốc gia Thái Lan. Sao em không làm như đã nói?”.

“Hãy yên nghỉ nhé anh bạn. Nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ gặp lại nhau”.

Đồng đội cũ của Duangpetch - Prachak Sutham chia sẻ: “Chúng ta đã mạo hiểm mạng sống và cùng nhau trải qua muôn vàn khó khăn. Lần cuối chúng ta gặp nhau trước khi em sang Anh, anh đã đùa rằng sẽ phải xin chữ ký của em khi em trở về. Hãy yên nghỉ nhé, 13 người chúng ta sẽ mãi ở bên nhau”.

Một cựu thành viên khác của Wild Boar, Phonchai Khamluang, nói rằng anh không thể tin vào cái chết của Duangpetch.

“Sao em lại bỏ anh sớm thế, Dom? Anh không biết phải nói gì, cũng không biết phải làm gì trước tin tức về em. Anh sẽ luôn yêu quý em, người anh em”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm