Một cảnh sát chụp ảnh với phụ nữ ngực trần bị phạt nặng

Viên cảnh sát này đã bị khiển trách và phạt nặng sau khi nhận lời mời "xem ngực" một phụ nữ trong khi đi tuần.

Viên cảnh sát người Australia tên là Travis Garth, người khuyến khích một phụ nữ lộ ngực sau đó nhờ một cảnh sát khác chụp ảnh mình đang còng tay cô này trong lễ hội đường phố Valley Fiesta hồi năm ngoái đang khiếu nại xin giảm án phạt.

Viên cảnh sát này đã bị khiển trách sau khi nhận lời mời "xem ngực" một phụ nữ trong khi đi tuần, ngoài ra còn cho phép cô này đội mũ cảnh sát để chụp ảnh, không chịu xóa ảnh theo yêu cầu của sếp.

Trong quyết định phạt, trợ lý cảnh sát trưởng Tony Wright viết: "Tôi thấy rằng anh có mặt trong một loạt bức ảnh chụp cùng một cô gái hở ngực trong khi vẫn mặc đồng phục cảnh sát, dùng còng tay cảnh sát để giả bộ như đang bắt một cô gái đó. Hành động đó là không thích hợp. Thêm nữa, những tấm ảnh còn được cất trong điện thoại di động của anh lẫn một người khác. Tôi thấy rằng anh đã đem những tấm ảnh chụp cạnh người phụ nữ bán khỏa thân đó ra khoe những cảnh sát khác và nói đã có một đêm tuyệt vời".

Theo ông Wright, những hành vi trên là không đúng đắn và để đảm bảo lòng tin của công chúng đối với cảnh sát, việc làm kiểu trên phải bị ngăn chặn.

Trong lá đơn gửi tới Tòa án hành chính và dân sự Queensland, Garth nói, đã bị phạt giảm lương 55.000 USD trong vòng 4 năm và mức phạt như vậy quá cao. "Tôi đã kết hôn và có 2 con, tôi lại có nghĩa vụ phải nuôi gia đình bằng lương của mình. Tôi hiểu rằng mình đã gây ra tình huống khó xử và rất lấy làm hối lỗi về việc đó. Do vậy, tôi cầu xin sự khoan dung do đã làm việc lâu năm và hoàn cảnh tài chính hiện tại".

Tuy nhiên, theo nguồn tin cảnh sát, Garth đã rất may mắn khi không bị sa thải.
Theo Vietnamnet

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm