Mỹ: Nghi phạm vụ xả súng giết 18 người ở bang Maine đã chết

(PLO)- Đài CNN dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết nghi phạm vụ xả súng khiến 18 người chết, 13 người bị thương ở TP Lewiston, bang Maine (Mỹ) đã chết.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đài CNN dẫn lời các quan chức Mỹ ngày 27-10 cho biết nghi phạm vụ xả súng hàng loạt khiến 18 người chết, 13 người bị thương ở TP Lewiston, bang Maine (Mỹ) đã chết, kết thúc cuộc truy lùng kéo dài 48 giờ sau vụ bạo lực súng đạn nguy hiểm nhất trong lịch sử bang Maine.

Các nguồn tin cho biết nghi phạm Robert Card (40 tuổi) được phát hiện đã chết trong khu rừng gần thị trấn Lisbon, quận Androscoggin, bang Maine.

Vụ xả súng xảy ra vào tối 25-10 (giờ địa phương) tại hai địa điểm ở TP Lewiston là sân chơi bowling Sparetime Recreation và nhà hàng Schemengees Bar & Grille (cách nhau 6,5 km).

xa-sung.jpg
Cảnh sát làm việc tại con đường dẫn đến nhà của nghi phạm ở thị trấn Bowdoin, quận Sagadahoc, bang Maine (Mỹ) hôm 26-10. Ảnh: GETTY IMAGES

Thông tin nghi phạm Card tử vong được đưa ra trong bối cảnh lực lượng chức năng bang Maine đang mở một cuộc truy lùng quy mô lớn để tìm kiếm ông này.

Trong thời gian cảnh sát truy lùng nghi phạm, nhiều trường học, doanh nghiệp và văn phòng đã phải đóng cửa.

Theo CNN, trong 2 ngày qua, nỗ lực tìm kiếm ông Card được triển khai trên đất liền, trên không và dưới nước.

Trước khi có tin nghi phạm tử vong, giới chức địa phương đã nói với CNN rằng các thợ lặn dự kiến được triển khai trong ngày 28-10 để lùng sục con sông gần vị trí cảnh sát phát hiện chiếc xe của nghi phạm.

Theo các quan chức, sở dĩ cuộc truy lùng chuyển sang dưới nước là vì cảnh sát đã tìm thấy một mảnh giấy do nghi phạm để lại với nội dung như một lá thư tuyệt mệnh. Cảnh sát nghi ngờ nghi phạm tự tử.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm