Ngày 10-6, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Đào Thị Thu Hương (tức My sói) năm năm tù về tội hiếp dâm, 10 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em và sáu năm tù về tội cướp tài sản.
Khi phạm tội, My mới 14 tuổi hai tháng nên theo quy định (nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 12 năm tù), tòa tổng hợp hình phạt tuyên bị cáo 12 năm tù.
Ngoài ra, tòa phạt Trịnh Thăng Long, Hoàng Trọng Đạt và Lê Quang Vinh mỗi bị cáo 30 năm tù; Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Đức Hoàng và Âu Thế Đoàn mỗi bị cáo 18 năm tù cùng về ba tội danh trên. Tòa cũng phạt Trần Hoàng Nam bốn năm tù về tội cướp tài sản.
Giúp sức tích cực
Tiếp tục phần tranh luận tại phiên tòa hôm qua, các luật sư bào chữa cho bị cáo Đạt, Đoàn, Vinh, Hoàng đều đồng tình với tội danh VKS truy tố. Tuy nhiên, các luật sư cho rằng cần giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Bởi chủ mưu của các vụ án là My sói và Long, những bị cáo khác chỉ đóng vai trò giúp sức hoặc a dua theo bạn chứ hoàn toàn không có chủ đích thực hiện hành vi phạm tội. Vài bị cáo không tham gia hiếp dâm mà chỉ ngồi ngoài uống trà, hút thuốc nên vai trò đồng phạm rất mờ nhạt.
Công tố viên nói, tuy không trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội nhưng các bị cáo có mặt ở đó là đã thể hiện tính uy hiếp, áp đảo bằng số đông. Cạnh đó, có bị cáo còn có lời lẽ đe dọa hoặc dùng điện thoại quay lại cảnh hiếp dâm là thể hiện rất rõ vai trò đồng phạm giúp sức. VKS đã cân nhắc rất kỹ vai trò của từng bị cáo trong từng vụ việc cụ thể nên đề nghị mức án hợp lý.

My sói (đứng trước vành móng ngựa) và các đồng phạm tại phiên tòa. Ảnh: Thanh Lưu
Cân nhắc giảm nhẹ
Trình bày trước tòa trong nước mắt, người giám hộ và người thân của các bị cáo đa phần đều cho rằng vì gia đình nào cũng có hoàn cảnh éo le nên không có thời gian quan tâm, giáo dục cho các bị cáo.
Bố mẹ My sói đã ly dị từ lâu, My ở với bố nên không chia sẻ được những tâm tư, tình cảm của tuổi mới lớn. Bố Long mất sớm, hai mẹ con Long lặn lội từ Thanh Hóa lên Hà Nội để mưu sinh. Bố Đoàn bị bệnh hiểm nghèo, mẹ bệnh tim không thể đi được nên phải ở với bà. Đoàn cũng không được trúng tuyển đi bộ đội vì sức khỏe yếu. Bố Nam cũng mất sớm, mẹ bị bệnh nặng và còn một em nhỏ, không ai chăm sóc…
Tất cả họ đều mong tòa giơ cao đánh khẽ, cho các bị cáo hưởng khoan hồng để sớm được trở về với xã hội, với gia đình.
Phần nói lời sau cùng, tất cả các bị cáo đều tỏ ra ăn năn hối cải. “Cháu có hai điều muốn nói, một là cháu xin lỗi các nạn nhân, hai là xin tòa khoan hồng cho cháu sớm được trở về” - My sói nói vài câu ngắn gọn với đôi mắt ngân ngấn nước.
Theo HĐXX, các bị cáo có những hành vi đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến tài sản và quyền bất khả xâm phạm về thân thể của các nạn nhân. Vì vậy, cần có bản án nghiêm khắc dành cho các bị cáo.
Tuy nhiên, khi lượng hình, HĐXX đã cân nhắc về độ tuổi, nhân thân, việc bồi thường thiệt hại của các bị cáo và các tình tiết giảm nhẹ khác nên tòa đã tuyên mức án như trên.
| Không ai chọn cửa để sinh Nhiều người tham dự phiên tòa thở dài tiếc rẻ cho các bị cáo, đặc biệt là cho My. Ai đã từng đọc những trang blog của My sói đều có chung cảm nhận rằng đây là một cô bé sâu sắc, khá chín chắn và có cá tính. Nhưng những hành vi phạm tội của My lại nằm ngoài sức tưởng tượng của tất cả. Có người bảo nếu My sinh ra trong một gia đình tử tế, chắc sau này sẽ thành một người giỏi giang, thành công. Nhưng chẳng ai chọn được cửa để sinh ra và tất cả những bậc cha mẹ quan tâm đến phiên tòa này đều phải giật mình tự hỏi liệu mình đã giáo dục con đủ tốt. |
THANH LƯU