Nếp nhà: Không chỉ đặt trên vai người vợ!

Việc giữ gìn hạnh phúc gia đình không chỉ là trách nhiệm của người vợ. Vợ chồng có thể định hướng cho nhau, cùng nhau chia sẻ chứ không thể người này dạy dỗ, áp đặt người kia.

“Tôi năm nay 34 tuổi, có vợ và một con trai. Người ngoài nhìn vào nghĩ tôi có một gia đình hạnh phúc nhưng kể từ ngày cưới vợ về, tôi chưa có lấy được một phút giây hạnh phúc. Tôi đã cưới một người mà tôi không yêu. Cô ấy ích kỷ, khó bảo. Tôi đã đánh cô ấy hai lần. Tôi phải dạy cô ấy rất nhiều, từ lời ăn tiếng nói cho đến cách hành xử nhưng không lay chuyển được (mặc dù cô ấy là giáo viên tiểu học)… Chẳng hạn như trong gia đình có ba người, cô ấy lại dùng ly uống nước riêng. Tôi đã đập bể cái ly đó. Tôi không còn chút yêu thương nào với cô ấy cả. Hãy giúp tôi với. Tôi phải làm sao đây?”. Lá thư ký tên “người đàn ông bất hạnh” được Chuyên viên tư vấn tâm lý Lý Thị Mai gợi ra trong buổi đầu cuộc tọa đàm tại Nhà văn hóa Phụ nữ vào chiều 8-3. Cuộc tọa đàm có chủ đề “Phụ nữ ngày nay và vấn đề giữ gìn hạnh phúc gia đình”.

Không chấp nhận chuyện “dạy” vợ

Nhiều người đến dự tọa đàm đã bày tỏ quan điểm rằng không thể lấy câu tục ngữ thời phong kiến “… Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về” để áp dụng trong gia đình thời nay được. “Phụ nữ chúng tôi không thể chấp nhận chuyện chồng dạy vợ. Nghe đến từ dạy là đã tự ái rồi. Người đàn ông trong lá thư đó quá gia trưởng và bất hạnh vì thói gia trưởng của anh ta. Người vợ uống riêng ly nước thì có sao đâu mà anh chồng phải cáu kỉnh? Tôi nghĩ vợ chồng phải tôn trọng sự khác biệt của nhau”- chị Hoàng Thủy (quận Gò Vấp) phản ứng. Chị Trần Hương Lan (quận 6) cũng đồng tình, cho rằng vợ chồng chỉ có thể định hướng cho nhau, cùng nhau chia sẻ chứ không thể người này dạy dỗ, áp đặt người kia. Khi đã đến với nhau rồi thì cần hài lòng với những gì mình đang có, không nên nhìn trước nhìn sau mà so sánh với gia đình người khác.

Góc nhìn của diễn viên Kim Tuyết dung hòa hơn khi cho rằng ai cũng có cái tôi riêng, cần giảm bớt 50% cái tôi của mình nhằm tránh những xung đột không đáng có xảy ra từ những chuyện nhỏ nhặt.

Chia sẻ. Ảnh minh họa: HTD

Anh Nguyễn Nhân Quý, nhân viên một công ty dịch vụ tài chính, lên tiếng: “Tôi thừa nhận phụ nữ ngày nay năng động, giỏi giang hơn trước nhưng đừng vì vậy mà lúc nào cũng ra vẻ ta là phụ nữ hiện đại, không cần đến ai, không còn kính trên, nhường dưới”. Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn phản biện ý kiến này. Ông cho rằng phụ nữ ngày nay muốn (và có điều kiện) tự quyền quyết định cuộc sống của họ, người đàn ông nên tôn trọng điều đó, miễn sao những việc họ làm không ảnh hưởng đến người xung quanh.

Tự giải tỏa áp lực

Thấy các chị em đến dự tọa đàm than thở nhiều về việc làm sao giữ gìn được hạnh phúc gia đình, Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn gợi ý mỗi người nêu một áp lực chính của mình. Có rất nhiều bàn tay giơ lên. Chị Loan, cán bộ phụ nữ Lữ đoàn Thông tin 596, thổ lộ: “Áp lực với em là ông xã lúc nào cũng chê em xấu!”. Một chị khác: “Quan hệ giữa em và mẹ chồng căng thẳng quá. Làm sao?”. “Việc gia đình chiếm gần hết thời gian của tôi khiến công việc bị sa sút. Phải làm sao?” - một chị than và một chị khác tiếp lời: “Tôi thấy mình thiếu hụt kiến thức xã hội, khó có thể dạy bảo con và chia sẻ cùng với chồng. Làm sao bù đắp kịp kiến thức để có thể hiểu con và chồng đang nghĩ gì để chia sẻ và đồng cảm?”…

Lời khuyên của Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn là phụ nữ tự tìm cách giải tỏa áp lực của mình. Ví dụ như trong chuyện bị chồng chê xấu thì nên cần làm mới mình, không thể để tình trạng một bộ đồ mặc bốn năm không hề thay mới, một mái tóc nhiều năm cứ cột túm tụm. Ông Sơn cho biết có hãng thời trang kết luận nhãn hàng đồ ngủ ở Việt Nam bán không chạy bởi phụ nữ Việt Nam thấy điều đó không cần thiết, cứ nghĩ ở nhà thì cần gì phải mặc đồ đẹp. Đó là một quan niệm sai lầm!

Về việc sắp xếp quỹ thời gian cho gia đình và công việc, Tiến sĩ Sơn khuyên các chị phải biết khéo léo giao việc gia đình cho chồng để cả hai cùng san sẻ. Ông nêu ví dụ, khi đi siêu thị, người đàn ông phương Tây là người bế con, còn ở ta thì việc này là của phụ nữ. “Đó là do các chị không dám giao con cho chồng, nào là muốn giữ thể diện cho chồng, sợ chồng không biết cách chăm con, sợ con bị té… Chính phụ nữ đôi lúc cũng làm mồi lửa cho thói gia trưởng của chồng có dịp bùng phát” - ông Sơn nói.

Cả hai chuyên viên tư vấn tâm lý đều thống nhất rằng việc giữ gìn hạnh phúc gia đình không chỉ là trách nhiệm của người vợ.

Để có được hạnh phúc đơn giản qua bữa cơm hằng ngày, người chủ gia đình, đặc biệt là phụ nữ, cần chăm lo cho bữa ăn có ý nghĩa thật sự. Món ăn không phải cầu kỳ nhưng cách chọn, cách nấu cần phù hợp với sở thích của các thành viên, biết đổi món ăn cho phù hợp với thời tiết nóng, lạnh. Không chỉ chú ý đến sở thích của các thành viên mà quan tâm lưu ý đến sức khỏe từng người, gặp lúc ốm đau, mệt mỏi, đau bụng, tiêu hóa không tốt... để mỗi thành viên ngồi vào mâm cơm thấy có thể ăn một chút gì đó dù ốm đau (cháo, mì cho người ốm...) khiến họ rất cảm kích trước sự chăm nom, săn sóc của gia đình, đặc biệt là của người vợ, người mẹ.

Theo GS LÊ THI, Trung tâm Nghiên cứu gia đình và phụ nữ

Phụ nữ thời nay sống trong một xã hội năng động, được nâng niu, đó là một thuận lợi nhưng còn là áp lực vì sợ thiếu hụt kiến thức xã hội. Các chị em cần học hỏi thêm, không nhất thiết phải là học thạc sĩ, tiến sĩ mà học qua sách vở, đài, báo, qua các lớp chuyên đề… bắt kịp nhịp của cuộc sống để chia sẻ được với chồng con. Giữ chồng không chỉ bằng tâm hồn mà còn cần đến cả trí tuệ nữa.

Tiến sĩ HUỲNH VĂN SƠN

THANH MẬN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới