Người cha lao vào nhà ôm con gái khi cột điện đổ

Anh Nguyễn Hữu Đại (quận 9, TP.HCM), một người dân, nhớ lại.

Anh Đại là nhân viên bán thuốc ngay gần chợ Tăng Nhơn Phú B (quận 9), nơi cây cột điện vừa gãy đổ. Theo lời kể của những người dân nơi đây, vụ việc xảy ra vào khoảng 18 giờ 30.

Cây cột điện gãy đổ khiến nhiều người dân lo lắng.

“Lúc đó tôi đang bán hàng thì nghe tiếng lắc rắc, chạy ra thấy cây cột điện đổ nằm ngang chắn đường. Cây cột điện đổ đập thẳng vào nhà anh sửa xe, mái sụp. Anh này vừa chạy ra đã lao vào bế con gái đang xem tivi thoát nạn. May mà ảnh lẹ, với lúc đó không có người đi lại đoạn đó, rồi dây điện nó kéo lại nên đổ từ từ, không là tiêu rồi. Mà cũng kỳ, cột điện gì dễ đổ vậy? Hên là cây cột điện gần đó không sao” - anh Đại kể chuyện.

Lực lượng chức năng và bảo vệ dân phố đã ngay lập tức có mặt để hướng dẫn người dân di chuyển sang con đường khác, đảm bảo an toàn.

Đến gần 8 giờ tối, những hộ dân quanh khu vực này vẫn đang bị cắt điện để phục vụ cho công tác sửa chữa.

Một số hình ảnh do bạn đọc cung cấp:

Người dân cho biết vụ việc vừa xảy ra vào chiều tối nay (11-4).

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm