Người dân rốn lũ rơi nước mắt trước tấm lòng của bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM

Người dân rốn lũ rơi nước mắt trước tấm lòng của bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM

(PLO)- Nhiều người dân nơi rốn lũ xã Đại Lộc (TP Đà Nẵng) mừng rơi nước mắt trước tấm lòng hảo tâm của bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM.

Sáng 11-11, trong khuôn khổ Chương trình “Thương lắm miền Trung ơi” do Báo Pháp Luật TP.HCM phát động, đại diện Báo tại TP Đà Nẵng đã về vùng rốn lũ xã Đại Lộc trao tiền hỗ trợ cho 100 hộ dân, mỗi hộ 1 triệu đồng.

ron-lu.jpg
Đại diện Báo Pháp Luật TP.HCM tại TP Đà Nẵng trao quà hỗ trợ của bạn đọc cho người dân vùng rốn lũ Đại Lộc. Ảnh: TẤN VIỆT

Đây là số tiền do bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM trong và ngoài nước hỗ trợ thông qua tài khoản của Báo.

Clip Báo Pháp Luật TP.HCM trao quà của bạn đọc cho người dân xã Đại Lộc.

Nhiều hoàn cảnh thương tâm nơi rốn lũ

Đến Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Đại Lộc (cũ) từ sớm, ông Nguyễn Dô (61 tuổi, ngụ thôn Tích Phú) mừng rỡ khi thấy đoàn Báo Pháp Luật TP.HCM có mặt.

Ngày 30-10 vừa qua, nước sông Vu Gia dâng lên mức lịch sử, tràn vào căn nhà của ông Nguyễn Văn Tần (97 tuổi, ngụ thôn An Lợi Tây, cha của ông Dô), ngập đến 2 m. Đang ở trên gác lửng, ông Tần bước ra đi vệ sinh thì không may té ngã xuống dòng nước đục ngầu, tử vong tại chỗ.

ron-lu-4.jpg
Ông Nguyễn Dô cảm ơn bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: TẤN VIỆT

Giữa biển nước mênh mông, nghe tin dữ, ông Dô hoảng loạn, không biết tìm đường nào để về nhìn mặt cha. May mắn có xuồng của một đội cứu hộ chở giúp thi thể ông Tần về nhà ông Dô, băng qua Quốc lộ 14B để kịp làm mai táng cho người cha già.

“Đã có một số mạnh thường quân về trao quà hỗ trợ sau khi biết hoàn cảnh gia đình. Hôm nay, Báo Pháp Luật TP.HCM về trao tiền của bạn đọc Báo gửi tặng, tôi đại diện gia đình đến nhận. Trân trọng cảm ơn tấm lòng của bạn đọc Báo cũng như những người làm báo luôn hướng về người dân vùng rốn lũ này”, ông Dô chia sẻ.

Căn nhà nhỏ của bà Nguyễn Thị Kỳ (78 tuổi, thôn Nghĩa Mỹ) vẫn còn hằn in vết ẩm mốc trên tường do nước lũ tràn vào để lại. Lũ rút, người phụ nữ nghèo đơn thân đi sơ tán trở về, bàng hoàng khi thấy đồ đạc trong nhà đã trôi theo dòng nước.

“Không còn gì để ăn, trôi hết rồi”, bà Kỳ trào nước mắt.

ron-lu-5.jpg
Bà Nguyễn Thị Kỳ không cầm được nước mắt khi đoàn Báo Pháp Luật TP.HCM đến thăm. Ảnh: TẤN VIỆT

Mất chồng từ năm 20 tuổi, lại mất đứa con gái duy nhất khi 30 tuổi, bà Kỳ thui thủi một mình đến nay trong căn nhà thấp trũng, mỗi mùa mưa lũ là một mùa tất tả chạy đi chạy về dọn lụt.

Thấy đoàn Báo Pháp Luật TP.HCM đến thăm, bà Kỳ lau nước mắt liên tục. “Giờ chỉ mong có gì để ăn. Món quà của Báo rất đáng quý, cảm ơn quý Báo rất nhiều”, bà Kỳ nấc nghẹn.

Trân quý tấm lòng của bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM

Phát biểu tại buổi trao quà, bà Nguyễn Thị Trà My, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đại Lộc cho hay, đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, trên địa bàn xã có 30/33 thôn ngập lụt. 90% các thôn ngập sâu từ 1,5 – 2 m, đời sống Nhân dân rất khó khăn.

ron-lu-3.jpg
Bà Nguyễn Thị Trà My, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đại Lộc (ảnh trái) và ông Huỳnh Đức Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đại Lộc - Chủ tịch Hội nông dân xã (ảnh phải) trao quà của bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM đến người dân. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo bà My, Báo Pháp Luật TP.HCM về với bà con thời điểm này là rất đáng trân quý, thêm sự động viên, chia sẻ với bà con Nhân dân xã Đại Lộc trong thời điểm khó khăn này.

“Những sự sẻ chia này không chỉ là tiền mà còn là món quà tinh thần động viên rất lớn cho bà con xã Đại Lộc vượt qua khốn khó. Thay mặt cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đại Lộc, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Báo và bạn đọc luôn nhớ đến người dân vùng rốn lũ”, bà My cho hay.

ron-lu-1.jpg
Ông Lê Văn Phi, Phó Trưởng văn phòng Báo Pháp Luật TP.HCM tại TP Đà Nẵng trao quà cho bà con. Ảnh: TẤN VIỆT

Trao quà cho bà con, ông Lê Văn Phi, Phó Trưởng văn phòng Báo Pháp Luật TP.HCM tại TP Đà Nẵng chuyển lời thăm hỏi, chia sẻ, động viên của Ban Biên tập Báo đến người dân bị thiệt hại mưa lũ. Đồng thời mong muốn bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

ron-lu-2.jpg
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đại Lộc trao Chứng nhận Tấm lòng vàng cho Báo Pháp Luật TP.HCM và bạn đọc. Ảnh: TẤN VIỆT

“Những phần quà này là tấm lòng của bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM khắp cả nước và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài gửi về, với mong muốn chia sẻ, góp phần để bà con vượt qua khó khăn, ngặt nghèo trước mắt", ông Phi cho hay.

Đọc thêm