Người đem bia Sài Gòn đến giải Ngoại hạng Anh đã ra đi ​

Truyền thông Anh xác nhận ông Vichai Srivaddhanaprabha hiện là người giàu thứ năm Thái Lan với khối tài sản trị giá 4,9 tỉ USD đã có mặt trên chiếc trực thăng rơi bên ngoài sân King Power, sau khi tới dự khán trận đấu giữa Leicester và West Ham ở Ngoại hạng Anh tối 27-10. Những người trên chuyến bay này không ai sống sót.

Ông Vichai Srivaddhanaprabha đồng thời là ông chủ đội bóng Câu lạc bộ Leicester City, đội vô địch Ngoại hạng Anh mùa bóng 2015-2016 và là bạn thân của ông Charoen Sirivadhanabhakdi, cũng là một tỉ phú người Thái, và là người đứng đầu Thaibev, đơn vị đã mua Sabeco.

Và cũng chính từ mối quan hệ này, bia Sài Gòn của Sabeco lần đầu tiên xuất hiện trên các bảng quảng cáo đặt trên sân các giải đấu Ngoại hạng Anh 2018-2019.

Bia Sài Gòn cũng là nhà tài trợ trên tay áo của Câu lạc bộ Leicester City trong mùa giải Ngoại hạng Anh 2018-2019. Logo bia Sài Gòn xuất hiện trên sân vận động King Power, phông nền phỏng vấn cầu thủ, các bảng quảng cáo điện tử cũng như tại các hoạt động giao lưu với cổ động viên.

Đội bóng có biệt danh "bầy cáo" cho biết các cổ động viên khi mua áo thi đấu của Leicester City sẽ có logo bia Sài Gòn trên áo.

Sau khi cảnh sát Anh xác nhận ông chủ Leicester City đã chết thì trong ngày hôm qua (28-10), các cổ động viên Leicester City đã đặt hàng trăm bó hoa, áo sơ mi, khăn choàng cổ vũ tại sân vận động của câu lạc bộ để tưởng nhớ những người đã mất.

Các cổ động viên đã không tiếc lời ca ngợi ông Vichai Srivaddhanaprabha, người có công lớn đưa “bầy cáo” từ một đội bóng nhỏ trở thành nhà vô địch Anh.

Ông John Welford, 68 tuổi, giới thiệu là một cổ động viên Leicester City trong 60 năm qua, đã nói: “Ông ta là một người đàn ông tuyệt vời. Về cá nhân, tôi nghĩ ông là ông chủ đội bóng tốt nhất mà tôi từng thấy. Đây là một người đầy quyết tâm, động lực và người truyền cảm hứng tốt cho các cầu thủ để vươn lên vị trí hàng đầu ở hai năm trước”.

Các cổ động viên Leicester City luôn ghi nhớ đến sự rộng rãi một cách hào phóng của vị tỉ phú người Thái gốc Hoa Vichai Srivaddhanaprabha. Ông luôn bất ngờ chiêu đãi miễn phí bia và bữa ăn sáng cho các cổ động viên vào những dịp sinh nhật và cũng là người đóng góp tiền ủng hộ nhiều nhất cho bệnh viện địa phương.

Vào năm 2010, ông Vichai Srivaddhanaprabha đã mua đội bóng Leicester City với giá khoảng 50 triệu USD, khi đang ngập chìm trong nợ nần, mà không mấy ai có thể tin người ngoại đạo như ông có thể vực dậy đội bóng.

Ông muốn đối mặt với thách thức là cách ông trả lời truyền thông khi được hỏi tại sao ông lại mua đội bóng còn đang chật vật ở giải hạng Nhất. Tuy nhiên, ông đã làm nên điều kỳ diệu bằng khả năng tài chính và sự nhạy cảm của người làm kinh doanh, ông đưa đội bóng này trở lại giải Ngoại hạng Anh và hai năm sau đó đoạt luôn chức vô địch. Đồng thời biến Leicester City trở thành đội bóng đáng gờm và có giá trị trên thị trường.

Ông Vichai Srivaddhanaprabha cũng thường được nhớ đến với phong cách rời sân từ máy bay trực thăng ở tâm vòng tròn giữa sân của Leicester City sau khi trận đấu kết thúc. Và thói quen này đã biến thành thảm họa vào ngày 27-10 vừa qua. Và từ đây không còn cổ động viên nào có thể nhìn thấy hình ảnh vị tỉ phú Thái tươi cười vẫy chào mọi người rồi bay vút lên không trung.

Logo bia Sài Gòn trên tay áo của đội bóng Leicester City.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Rào chắn bao quanh cửa hàng xăng dầu. ẢNH: TÚ UYÊN

TP.HCM: 18 cửa hàng xăng dầu tạm ngưng hoạt động

(PLO)- Theo Sở Công thương TP.HCM, các cửa hàng xăng dầu này tạm ngưng với các lý do để sữa chữa nâng cấp, do giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu hết hạn, đang thực hiện thủ tục theo quy định.

TKV: Doanh thu, lợi nhuận vượt kế hoạch, lương bình quân tăng

TKV: Doanh thu, lợi nhuận vượt kế hoạch, lương bình quân tăng

(PLO)- Với doanh thu năm 2023 đạt trên 170.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 7.800 tỷ đồng, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tiếp tục giữ ổn định các hệ số tài chính quan trọng và đủ khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn.