Người miền Tây chạy thâu đêm về TP.HCM mùng 5 tết

Những chiếc xe máy chất lỉnh kỉnh đồ đạc, trẻ em theo cha mẹ trở về thành phố sau kỳ nghỉ lễ tết Nguyên Đán. Dọc đường từ Long An về TP.HCM, nhiều gia đình phải dừng lại nghỉ ngay ven đường sau một hành trình dài.

Gia đình anh Bé dừng chân nghỉ tạm sau một hành trình dài. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Ngồi nghỉ tạm bên vệ cỏ ven đường cùng gia đình nhỏ, anh Phạm Văn Bé (quê Bạc Liêu) kể chuyện anh chở vợ và hai con từ quê nội Bạc Liêu đi từ 8h sáng tới giờ. Vợ chồng anh chị làm công nhân ở Bình Dương, vì nhiều lý do nên anh chị quyết định đi xe máy về.

"Nếu đi xe máy thì cả đi cả về mất tầm triệu, còn đi xe đò thì tầm 3 triệu. Năm trước, bé lớn cũng ngồi chung chớ giờ bé phải tính riêng 1 vé. Đi có trẻ con nên tụi nhỏ mệt lúc nào, anh chị nghỉ lúc đó. Sáng giờ cũng nghỉ 7, 8 bận rồi, vào cafe võng gọi nước rồi nằm nghỉ tầm tiếng lại đi tiếp" - anh Bé trải lòng.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ khoảng 17h, quốc lộ 1A hướng từ Long An về TP.HCM, dòng người đi xe máy đổ về TP.HCM ngày càng đông. Lượng xe ô tô, xe khách ra vào tại Bến xe Miền Tây liên tục đón trả khách.

Một lãnh đạo Bến xe Miền Tây cho biết lượng khách đổ về bến hôm nay ước đạt 52-54 ngàn lượt khách.

Trời càng về khuya, lượng xe máy đổ về TP.HCM ngày càng tăng. Dưới đây là một số hình ảnh:

Càng về khuya, dòng xe từ miền Tây đổ về TP.HCM ngày càng đông. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc ngày trở về thành phố. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Ngày mai, đa phần các công ty, xí nghiệp bắt đầu làm việc trở lại. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Dòng xe từ TP.HCM về miền Tây thưa thớt trong khi lượng người từ miền Tây về TP.HCM đông nghịt, đèn xe sáng cả một đoạn đường dài. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Nhiều đoạn đường chật kín người. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Chuẩn bị cho ngày làm việc đầu năm. Ảnh: NGUYỄN TRÀ.

Nhiều em bé ngủ say dựa vào vai cha mẹ sau một hành trình dài. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Lại chuẩn bị cày cuốc mưu sinh. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Trở về với công việc, học tập sau kỳ nghỉ dài ngày. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm