Những em bé 'không tên' sau trận động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ

(PLO)- Sau trận động đất kinh hoàng, hàng trăm em bé ở Thổ Nhĩ Kỳ trở nên "vô danh" do không thể xác định được cha mẹ, địa chỉ sinh sống của các em.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ hiện trường trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, đài BBC ghi nhận các bác sĩ trong phòng chăm sóc đặc biệt cho một bé gái 6 tháng tuổi bị thương uống sữa. Bé gái này không tìm được cha mẹ sau trận động đất.

Sau thảm họa, có hàng trăm trẻ em không xác định được cha mẹ do cha mẹ các em đã chết hoặc không thể tìm thấy. Trận động đất hôm 6-2 đã phá hủy nhà cửa và bây giờ, nó đã lấy đi luôn cả tên tuổi của các em.

Bé gái 6 tháng tuổi với một bên mặt bị bầm tím trong bệnh viện Adana. Ảnh: BBC

Bé gái 6 tháng tuổi với một bên mặt bị bầm tím trong bệnh viện Adana. Ảnh: BBC

Những đứa trẻ bị thương trong bệnh viện thành phố Adana, Thổ Nhĩ Kỳ còn quá nhỏ để biết chúng đã mất mát nhiều như thế nào.

Những đứa trẻ không tên

Bác sĩ Nursah Keskin - bác sĩ nhi khoa kiêm phó giám đốc bệnh viện - nắm chặt tay bé gái được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện thành phố Adana. Giờ đây, điều duy nhất có thể biết về danh tính của bé chỉ là dòng chữ trên giường: "Không có tên".

Bé gái trên bị gãy xương nhiều chỗ, một bên mắt bị thâm đen và khuôn mặt bị bầm tím nặng. Tuy nhiên, bé gái vẫn quay sang và mỉm cười với các bác sĩ.

"Chúng tôi biết nơi bé gái được tìm thấy và cách mà bé đến được đây. Nhưng chúng tôi không biết địa chỉ chính xác của bé. Cuộc tìm kiếm vẫn đang tiếp tục" - bác sĩ Keskin cho biết.

Qua những hành lang đông đúc của bệnh viện Adana, những người sống sót sau trận động đất nằm trên xe đẩy, trên nệm ở khu vực cấp cứu. Đi về phía khu phẫu thuật, nơi đây cũng đầy những đứa trẻ bị thương.

Tại đây có một bé gái mà theo các bác sĩ là khoảng 5 hoặc 6 tuổi. Bé ấy đang ngủ và được truyền dịch. Các nhân viên y tế ở đây cho biết bé gái bị chấn thương đầu và gãy nhiều xương.

Bác sĩ nhi khoa Ilknur Banlicesur cho biết nhiều trẻ em không thể nói được vì quá sốc. Ảnh: BBC

Bác sĩ nhi khoa Ilknur Banlicesur cho biết nhiều trẻ em không thể nói được vì quá sốc. Ảnh: BBC

Khi phóng viên hỏi bé gái ấy có nói cho các bác sĩ biết tên của mình không, các bác sĩ nói không. “Chúng tôi chỉ giao tiếp bằng mắt và qua cử chỉ” - bác sĩ phẫu thuật khoa nhi Ilknur Banlicesur cho biết.

Cô giải thích: "Vì bị sốc, những đứa trẻ này không thể nói thành lời được. Chúng biết tên của mình. Sau khi chúng ổn định vài ngày sau nữa, chúng tôi sẽ cố gắng nói chuyện với chúng".

Trung tâm cứu hộ

Nhiều trường hợp trong số này là trẻ em được giải cứu từ các tòa nhà bị sập ở các khu vực khác. Họ được đưa đến Adana vì bệnh viện này là một trong số những nơi vẫn đứng vững sau trận động đất.

Nhiều trung tâm y tế khác trong vùng thiên tai đã bị đổ sập hoặc bị hư hại. Adana trở thành một trong những trung tâm cứu hộ của vùng.

Các quan chức y tế Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trên khắp vùng bị động đất ảnh hưởng của nước này, hiện có hơn 260 trẻ em bị thương nhưng chưa thể xác định được danh tính.

Con số này có thể tăng lên đáng kể khi các nhân viên cứu hộ tiếp cận các khu vực bị động đất tàn phá khác.

Mạng xã hội Thổ Nhĩ Kỳ tràn ngập các bài đăng về những đứa trẻ mất tích. Các bài đăng này cho biết chi tiết chúng sống ở tầng nào trong các tòa nhà bị sập với mong muốn chúng có thể đã được giải cứu và đưa đến bệnh viện.

Những người thân còn sống sót của các bé và các quan chức của Bộ Y tế đã đến các trung tâm y tế để cố gắng tìm kiếm các bé.

Trong bệnh viện Adana, những người bị thương vẫn tiếp tục được đưa đến. Họ bị sốc và kiệt sức sau nhiều ngày dưới đống đổ nát.

Bác sĩ Keskin đã mất người thân trong trận động đất. Khi thảm họa xảy ra, cô cùng các con đến trú ẩn trong bệnh viện.

Bé gái được cho là khoảng 5 đến 6 tuổi, bị chấn thương đầu và gãy nhiều xương. Ảnh: BBC

Bé gái được cho là khoảng 5 đến 6 tuổi, bị chấn thương đầu và gãy nhiều xương. Ảnh: BBC

Khi được hỏi làm thế nào cô ấy vượt qua được áp lực công việc trong những ngày qua, bác sĩ Keskin cho biết: “Tôi ổn. Tôi đang cố gắng giữ cho sức khỏe được tốt, bởi vì (bọn trẻ) thực sự cần chúng tôi”.

"Nhưng cảm ơn trời, tôi vẫn còn các con của mình. Tôi không thể nghĩ ra nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau mất con" - cô nói.

Tại bệnh viện, nhiều bệnh nhân nhỏ tuổi vẫn chờ bố mẹ đến đón. Một số bé đã được đoàn tụ với gia đình. Tuy nhiên, phần lớn các bé còn lại vẫn là những đứa trẻ không có tên sau trận động đất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm