Mang “cả nhà” trên đôi chân
Mang giày cao gót để đi chơi vào buổi tối thì rất đẹp, rất quyến rũ, nhưng tại sao các cô không cân nhắc đến một đôi giày bệt năng động, nhẹ nhàng, dễ dàng đi bộ để diện vào ban ngày? Giày bệt cũng có cái đẹp của nó. Chẳng lẽ sự tiện lợi, thoải mái không phải yếu tố cần cân nhắc hàng đầu trong chuyện giày dép của phái đẹp? Một đôi giày cao gót lênh khênh, mảnh mai gánh cả thân hình thìe rằng hơi quá sức?

Cái túi xách tay to quá khổ
Đàn ông ra đường chẳng cần mang gì ngoài ví và điện thoại giắt túi quần. Phụ nữ ra đường bất quá cũng chỉ cần ví và son môi, sao lại phải dùng đến cái túi to đến thế? Trừ phi cái túi đó là nơi bí mật cất giấu rất nhiều tiền, bằng không nó chẳng làm nên sự khác biệt nào trong mắt đàn ông. Mà nếu nhiều tiền thật, phụ nữ nên mời đàn ông một bữa chứ nhỉ?
Các loại dây nhợ...
... Ý là nói về chuyện quần lọt kheo, áo lót nhiều nút thắt, trong đó cái quần lọt khe đáng... thắc mắc hơn cả. Phụ nữ mặc chúng khiến đàn ông nhiều phen nhầm lẫn là chị em không hề mặc nội y. Mà đàn ông thì lại thích nghĩ đến phụ nữ trong một bộ nội y...
Tình bạn nhiều đố kị
Ghét mưa
Đàn ông biết phụ nữ ghét mưa bởi mưa làm mái tóc cô ấy trở nên bù rù, ướt nhẹp. Song họ cũng sẽ chẳng nhận ra “cái sự xấu xí” này đâu nếu cô ấy không phàn nàn về mái tóc bị mưa làm cho tơi tả đến chục lần có lẻ.
“Đeo mặt nạ” 24/7
Lại thay đồ
Thay đồ cả tỉ lần mỗi khi ra ngoài là một đặc điểm khác ở phụ nữ khiến đàn ông rất rối. Tại sao phải suy đi tính lại như vậy trong khi chẳng lúc này thì lúc khác cũng mặc lại bộ đó thôi, ấy là chưa kể, dù sao thì mặc đồ nào trông các nàng cũng đẹp.
Nhổ lông mày