Nữ điều dưỡng cứu sống bé sơ sinh trên xe taxi: “Người mẹ thứ 2”!

(PLO)- Trước hành động cứu sống bé sơ sinh bị sặc sữa, bạn đọc bày tỏ sự xúc động và dành lời cảm ơn đến nữ điều dưỡng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, báo Pháp Luật TP.HCM có bài viết: “Nữ điều dưỡng cấp cứu bé 7 ngày tuổi ngừng tim, ngừng thở trên xe taxi”, “Xem xét khen thưởng nữ điều dưỡng cấp cứu bé sơ sinh ngừng tim, ngừng thở trên xe taxi” đưa tin về việc điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo dù không có thiết bị y tế, máy móc vẫn cấp cứu kịp thời và cứu sống một bé sơ sinh 7 ngày tuổi đã ngừng tim, ngừng thở trên xe taxi.

Sau khi xảy ra sự việc, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng đang có kế hoạch khen thưởng nữ điều dưỡng cấp cứu bé sơ sinh ngừng tim, ngừng thở trên xe taxi.

Trước những thông tin trên, bạn đọc bày tỏ sự cảm động và dành nhiều lời khen, lời cảm ơn đến nữ điều dưỡng cứu sống bé sơ sinh sặc sữa. Đồng thời mong mỏi bệnh viện sớm khen thưởng để khích lệ, phát huy tinh thần “lương y như từ mẫu”

“Người mẹ thứ hai”

“Bệnh viện nên thưởng nóng cho nữ điều dưỡng cứu sống bé sơ sinh. Bộ Y tế cần tuyên dương, ngay và luôn nhằm kịp thời khích lệ, phát huy vai trò của ngành y tế. Tôi không nhớ mình đã xem đi xem lại bao nhiêu lần khoảnh khắc sinh tử đó, thật cảm động. Quả đúng là lương y như từ mẫu, chẳng sợ liên lụy, lao vào cứu người, xứng đáng là tấm gương cho các bác sĩ trong tương lai” – bạn đọc Cường Trần.

“Tôi đã xem đi xem lại khoảnh khắc cứu cháu bé. Là một người cha, tôi không cầm được nước mắt vì quá cảm động. Chúc mừng cháu và gia đình đã may mắn được gặp "thiên thần áo trắng" đúng lúc cần gặp. Người mẹ “ruột thịt” đã cho con mạng sống, còn đây là “người mẹ thứ hai” cứu lấy mạng sống của con” – bạn đọc Giang Nguyễn.

“Quá tuyệt vời! Tôi cảm kích trước nghĩa cử quên mình của cô điều dưỡng. Rất mong Bộ Y tế tuyên dương kịp thời để khích lệ và lan tỏa tinh thần này” – bạn đọc Trịnh Huy.

Nữ điều dưỡng cứu sống bé sơ sinh
Sức khỏe em bé hiện đã ổn định. Ảnh: Thanh Thanh

Chất lượng y tế đang ngày càng nâng cao

“Có thể thấy trình độ đào tạo điều dưỡng đã được nâng cao rõ rệt. Trước đây, một người nước ngoài du lịch bị đột quỵ tim tại nhà hàng ở Đà Nẵng cũng được một nhân viên điều dưỡng cứu tại chỗ, giúp qua cơn nguy kịch. Hôm nay lại xuất hiện “thiên thần” điều dưỡng Thảo cứu cháu bé kịp thời” – bạn đọc Vinh Quang.

“Cảm ơn sự giúp đỡ của nữ điều dưỡng, may mắn cháu bé đã qua khỏi. Đừng ép trẻ bú sữa vì rất dễ sặc, nguy hiểm cho bé. Khi cho trẻ bú hoặc ăn phải để ý và luôn quan sát trẻ. Đây cũng là bài học cho các ông bố, bà mẹ. Chúc mừng gia đình vì gặp được cô điều dưỡng vừa có tâm vừa có tầm” – bạn đọc Phùng Nguyễn.

“Nhìn em bé nằm bất động thật đau lòng, nhưng cô điều dưỡng đã xuất hiện đúng lúc như một vị thần, giành lại em từ tay thần chết. Thực sự cảm kích nữ điều dưỡng quá tuyệt vời này. Đứa trẻ may mắn được sinh ra lần thứ hai, gặp đúng nữ điều dưỡng khoa Hô hấp, vừa có chuyên môn vừa có kinh nghiệm mới thoát cửa tử” – bạn đọc Đào Cường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm