Phim Kẻ ăn hồn đạt doanh thu hơn 33,5 tỷ đồng, hé lộ hậu trường hoá trang kinh dị

(PLO)- Sau 3 ngày chính thức ra rạp, phim Kẻ ăn hồn đã cán mốc 400.000 vé bán ra với doanh thu hơn 33,5 tỷ đồng. Ê-kíp cũng hé lộ hậu trường hoá trang kinh dị trong phim. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo thông tin từ nhà sản xuất, phim điện ảnh Kẻ ăn hồn của đạo diễn Trần Hữu Tấn đã đạt cột mốc 400.000 lượt vé bán ra sau 3 ngày ra rạp (15 đến 18-12) và suất chiếu sớm lúc 18 giờ ngày 14-12.

ke-an-hon2-229.jpeg
Phim Kẻ ăn hồn cán mốc 400.000 lượt vé bán ra. Ảnh: ĐPCC

Tín hiệu vui cho phim kinh dị Việt

Cũng theo Box Office Việt Nam (tính đến tối 18-12), dự án Kẻ ăn hồn của đạo diễn Trần Hữu Tấn đã đứng đầu doanh thu phòng vé và đạt mức doanh thu hơn 33,5 tỷ đồng.

Có thể nói, doanh thu này được xem là khá tốt so với những phim Việt ra rạp gần đây như Chiếm đoạt, Người mặt trời… Thậm chí phim cũng đã ra rạp trễ 1 tuần so với dự định vì không vượt vòng kiểm duyệt.

Tuy nhiên để phim có thể được “trình làng”, đạo diễn Trần Hữu Tấn và ê-kíp đã chỉnh sửa một số chi tiết trong phim như làm mờ con rối…

ke-an-hon-2-9931-4219-6742.jpg
Kẻ ăn hồn đạt doanh thu hơn 33.5 tỷ đồng sau 3 ngày ra rạp

Nói về việc chỉnh sửa, đạo diễn Trần Hữu Tấn cũng đã cho biết việc chỉnh sửa không làm thay đổi sự liền mạch của bộ phim, thậm chí là giúp cho khán giả dễ hiểu và xem phim mạch lạc hơn.

So với nhiều dự án phim kinh dị trước đây của đạo diễn Trần Hữu Tấn như Bắc Kim Thang, Rừng thế mạng… thì dự án Kẻ ăn hồn đã cho thấy sự nỗ lực lắng nghe cũng như lên tay của nam đạo diễn.

Tuy nhiên, phim cũng nhận không ít lời khen chê. Cụ thể, khâu trang phục, sự đầu tư về bối cảnh, yếu tố văn hoá dân gian đưa vào phim nhận được lời khen của khán giả. Bên cạnh đó, nhiều tập tục văn hoá cũng được khai thác đồng thời yếu tố kinh dị cũng có sự mới mẻ.

Thế nhưng điều khán giả khó chịu là đài từ diễn viên còn yếu, cách kể chuyện phim chưa hợp lý…

Dù hiện tại phim Kẻ ăn hồn đang dẫn đầu phòng vé, nhưng không ít khán giả cũng lo lắng khi chỉ còn vài ngày nữa dự án Aquaman 2 sắp ra mắt. Điều này có thể danh hiệu “ngôi vương” phòng vé của Kẻ ăn hồn bị lung lay.

Hé lộ hậu trường hóa trang của phim

Mới đây, ê-kíp Kẻ ăn hồn cũng tiết lộ hậu trường hoá trang đặc biệt, vén màn hành trình thể hiện chi tiết mồ hôi máu và 4 xác người bị hành quyết theo những cách khác nhau.

Theo đó, việc hoá trang được xem là một điểm nổi bật của dự án Kẻ ăn hồn. Để phim kể câu chuyện một cách chân thực, chuyên gia hoá trang đặc biệt Chang Belivia đã có nhiều đất dụng võ khi những chi tiết như mồ hôi máu, các xác người được đặc tả vừa ghê rợn, vừa ấn tượng.

ke-an-hon4-471.png
Chi tiết đầy lỗ trên cơ thể nhân vật được thể hiện chi tiết, kinh dị

Với những hình ảnh được tạo nên độc đáo như chi tiết đầy lỗ khắp cơ thể và cách những xác người trong các vụ án, sẽ thỏa mãn thị giác và không khí tạo sự ám ảnh nhất định.

Đồng thời, chi tiết mồ hôi máu cũng khiến người mắc chứng sợ lỗ phải rùng mình, vừa thích thú theo dõi trên màn ảnh rộng. Bằng hiệu ứng kinh dị đặc sắc, câu chuyện về lời nguyền nhân quả đậm văn hoá Việt tạo được ấn tượng mạnh cho khán giả.

Kẻ ăn hồn là dự án điện ảnh nằm trong vũ trụ làng Địa ngục chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Thảo Trang.

Phim được thực hiện bởi đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân. Đây cũng là cặp đôi tạo nên series Tết ở làng địa ngục liên tục dẫn đầu lượt xem trên Netflix thời gian qua.

Trailer Kẻ ăn hồn

Phim có sự tham gia của các nghệ sĩ Bắc Nam như NSƯT Chiều Xuân, NSND Ngọc Thư, diễn viên Viết Liên, Hoàng Hà, Võ Điền Gia Huy, Huỳnh Thanh Trực, Lý Hồng Ân...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm